Saturday, November 27, 2010

VỌNG THIÊN ÂN - THƠ GIUSE SƯỚNG



VỌNG THIÊN ÂN.

Hương Nam cằn cỗi Li-Băng

Ô-Liu còi cọt vầng trăng úa vàng

Nguyện Trời đổ xuống mưa ngàn

Đất khô bỗng chốc bạt ngàn cây xanh

Nho lành vả chín trĩu cành

Đầy vườn hồng, huệ long lanh sương trời

Sa-Lem bền vững muôn đời

Nên ngai vinh hiển Vua Trời ngự đây.

-------------------------------

Giu-se Nguyễn văn Sướng.

1 comment:

  1. Hiền đệ mến,

    Bài thơ "Vọng thiên ân" chứa đựng tư tưởng thánh kinh nên thật xúc tích. Hòa nhịp tâm tình mong đợi trong mùa vọng này, huynh cũng muốn phụ họa mấy câu thơ:

    Tâm tư hướng vọng trời cao,
    Xin ơn trên đổ mưa rào muôn nơi,
    Tẩy sạch tội lỗi tanh hôi,
    Ngôi Hai mau xuống cứu đời lầm than.

    Cám ơn đệ và mến chúc đệ một mùa vọng đầy ơn Chúa.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete