Saturday, November 27, 2010

KHOẢNG TƯƠNG TƯ - THƠ TRẦM THIÊN THU



KHOẢNG TƯƠNG TƯ

Năm canh sáu khắc tương tư
Hồn con khao khát Giêsu Ngôi Lời
Vì con bất túc cả đời
Nên không ngừng khát vọng Ngài sớm khuya
Đời con như hạt mưa sa
Nhưng vẫn chính là Ý Chúa nơi con
Hạt-mưa-con thấm thơ buồn
Hạt-mưa-con đẫm nhạc bồn chồn yêu
Tứ thơ khập khiễng nghiêng chao
Ý nhạc bọt bèo, khắc khoải, ngu ngơ
Chợt kêu: Maranatha
Xin mau đến, lạy Giêsu nhân lành!
TRẦM THIÊN THU

Tĩnh tâm nhóm ĐXT Saigon tại Đaminh Ba chuông, 27/11/2010
"Giao thừa" Mùa Vọng 2010

1 comment:

  1. Anh Thu mến,

    Maranatha: Xin Người mau đến! Đây chính là tâm tình của chúng ta trong mùa vọng này. Có thể nói: cả cuộc đời lữ hành về quê trời của chúng ta là một mùa vọng kéo dài, nên tâm hồn luôn khắc khỏai chờ mong đấng Messiah:
    ...
    "Năm canh sáu khắc tương tư
    Hồn con khao khát Giêsu Ngôi Lời"

    Cám ơn anh đã chia sẻ tâm tình này.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete