Sunday, November 7, 2010

NGỌC DANH

Dẫu Ngọc trung sa vẫn ánh hồng
Vô thường say chiết, triết mênh mông
Danh là tiếng hữu, vô chùng hữu
Đôi nét hư chừng phá cõi không!
CAO BỒI GIÀ
08-11-2010

4 comments:

  1. Đôi nét hư chùng - nhập cõi Không
    Thu sương lạc thủy - thủy chập chùng
    Cô tùng dạ khúc - ngàn sao rụng
    Thanh bần lạc đạo - Đạo hư không !
    Ngọc Danh

    ReplyDelete
  2. Hai bác Ngọc Danh và Cao Bồi Già ơi,

    Kỳ này hai bác làm thơ pha nhiều nho tự quá khiến các bậc hậu bối như CT đọc lên thấy bấn loạn, sợ hiều lộn xộn thì rất nguy, nếu mỗi chữ mỗi câu lại phải nhờ đến hai bác cắt nghĩa thì thật là phiền toái, nên CT có một thỉnh cầu vui vui qua bài thơ như sau:

    Thơ nôm.

    Bác Danh với bác Cao Bồi Già,
    Hai bác làm thơ phái nho gia,
    Vô thường ảo sắc thật rắc rối!
    Hư chừng đạo triết quá bao la!

    Nôm na thơ phú chúng tôi nhờ,
    Văn chương chữ nghĩa diễn thành thơ,
    Đọc lên dễ hiểu lại dễ nhớ,
    Đêm về ngon giấc lạc cõi mơ!
    CT

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  3. Thành thật xin lỗi cả nhà, cảm ơn Bác C T nhắc nhở. Em xin tạm diễn tả lại bằng Việt ngữ , nhưng chỉ nói lên một phần ý thôi ạ! Vì chữ Triết thì mênh mông quá:

    Ngọc kia trong cát vẫn rạng hồng
    Vô thường lý giải lẽ mênh mông
    Danh dù lớn nhỏ ai sao kể
    Đôi nét thơ ca thỏa cõi lòng
    C.B.G.

    ReplyDelete
  4. Đùa vui mấy chữ giải nghễ sầu!
    Nho tôi-nho dổm khéo tô màu
    Chủm chọe - phèn la- lòe thiên hạ
    Thùng thùng trống rỗng - Có chi đâu!

    Mặn óc-vắt tim được mấy câu
    Mai kia nho dổm rụng xuống cầu
    Phèn la- chủm chọe trôi đi mãi
    Trôi mãi- trôi hòai biết về đâu.

    ReplyDelete