Friday, October 8, 2010

TINH KHÔI THÁNG MƯỜI - THƠ TRẦM THIÊN THU

TINH KHÔI THÁNG MƯỜI

Tháng Mười thắm sắc Mân Côi
Câu kinh mầu nhiệm ướp lời Thánh Kinh
Giáo đường hòa khúc ân tình
Vui, Mừng thánh thót, mông mênh Thương sầu
Chuông ngân đánh thức niềm yêu
Như lời ru ngọt sớm chiều thế nhân
Nguyện cầu thắc thỏm tâm can
Cát bụi hồng trần vẫn thấy tinh khôi
Tháng Mười yên ả Mân Côi
Trăm năm một chuỗi hạt đời dâng lên…
TRẦM THIÊN THU

1 comment:

  1. "Tháng Mười thắm sắc Mân Côi
    Câu kinh mầu nhiệm ướp lời Thánh Kinh"...

    Bài thơ mở đầu bằng hai câu rất ý nghĩa. Bốn mùa VUI, THƯƠNG, MỪNG, SÁNG của chuỗi mân côi là bản tóm lược của Thánh Kinh, mà Chúa GiêSu là trung tâm điểm.

    Chớ gì qua sự suy gẫm kinh mân côi mỗi ngày, với sự nâng đỡ của Mẹ Maria và ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, mọi người sẽ hiểu lời kinh thánh hơn để mến Chúa yêu người hơn, theo gương mẫu Mẹ Maria.

    Cám ơn Trầm Thiên Thu nhiều!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete