Monday, October 18, 2010

TIỀN - THƠ TRẦM THIÊN THU


TIỀN

Chỉ là tờ giấy nhỏ
In hình những con số
Ai cho nó phép mầu
Làm cho đời sướng, khổ?
            Trong tay không có nó
            Người chê bai, khinh dể
            Nó mệnh danh Thần tài
            Cuộc sống thành vương giả
Ai gọi nó là tiền
Để đời hóa bạc đen?
Thiếu những tờ giấy đó
Đời bỗng hóa hom hem!
            Chỉ có một chủ nhân
            Đó chính là Thiên Chúa
            Tiền chỉ là thứ phụ
            Đừng lệ thuộc bạc tiền!
TRẦM THIÊN THU

2 comments:

  1. Cám ơn anh Thu nhé!

    Bài thơ nói lên sức mạnh của tiền bạc, nhưng cũng nói lên những bất hạnh mà nó mang lại. Tiền bạc chỉ có giá trị tương đối thôi, đừng để nó sai khiến làm nô lệ. Hãy dùng tiền bạc một cách khôn ngoan để mang lại lợi ích thiêng liêng. Chỉ có Chúa mới là chủ thực sự của cuộc đời chúng ta mà thôi.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Chẳng ai dám phủ nhận sức mạnh của đồng tiền, tuy nhiên, nó cũng chẳng dám khinh mạn đối với ta nếu ta sử dụng nó bằng bàn tay của một ông chủ rộng lượng. . . Dĩ nhiên, rộng lượng ở đây không phải là hoang phí mà là cái phong cách ta coi thường nó.

    ReplyDelete