Wednesday, October 6, 2010
















Mùa Thu Năm Cũ

Thu đã về rồi em biết không
Hồng đang thắm nụ đã nhàu bông
Thương cho số kiếp hoa vừa chớm
Nghĩ đến chuyện xưa xót cõi lòng

Cũng vẫn là thu, thu khác thu
Mùa thu năm trước cả tâm tư
Là hình ảnh đẹp tình thơ mộng
Ngây ngất hồn như tiếng hát ru

Rồi đến bây giờ tôi đón thu
Lòng như còn lạc giữa sa mù
Vàng như lá đổ chiều hôm ấy
Rượu đắng thay cho lệ khóc thu

Mưa gió như còn mãi oán than
Tình tôi đã nhuốm lá thu vàng
Mùa thu năm cũ đầy thương nhớ
Sao những mùa sau chỉ trái ngang

Ai đem nắng hạ chắn thu sang
Nối lại cho tôi giấc mộng tàn
Sưởi ấm hồn tôi men rượu nhạt
Cho đời còn giữ chút hư vang...

Dũng-Anh 10/06/2010

1 comment:

  1. Anh Dũng ơi,

    Qua bài thơ này người đọc cảm nhận một sự chung thủy chân tình nơi anh:
    ...
    "Mùa thu năm cũ đầy thương nhớ
    Sao những mùa sau chỉ trái ngang"...

    Hình như anh muốn mùa thu năm cũ, mùa thu đầy kỷ niệm đẹp, kéo dài mãi mãi để mà thương mà nhớ mà mộng mơ...vì những mùa thu hiện tại đều vô vị thì phải?
    ...
    "Cũng vẫn là thu, thu khác thu
    Mùa thu năm trước cả tâm tư
    Là hình ảnh đẹp tình thơ mộng
    Ngây ngất hồn như tiếng hát ru"...

    Cám ơn anh nhiều! Bài thơ thật lãng mạn.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete