Wednesday, October 6, 2010

MÙA XUÂN MÂN CÔI - THƠ TRẦM THIÊN THU



MÙA XUÂN MÂN CÔI

Niềm vui tháng Mười
Mùa Xuân Mân Côi
Lời kinh tâm nguyện
Nhạc thơ đất trời
        Tình yêu dâng Mẹ
        Tình ca vang ngân
        Cậy trông nơi Mẹ
        Niềm vui vô ngần
Dòng sông êm đềm
Chảy xuôi quanh năm
Đời con có Mẹ
Bình an tâm hồn
        Vầng trăng đêm rằm
        Tỏa lan lung linh
        Nhìn Tôn Nhan Mẹ
        Hồn say ân tình
Ave Maria
Ave Maria
Con xin mừng kính
Mẹ đầy phúc ân
Cầu Mẹ cứu giúp
Che chở đời con
TRẦM THIÊN THU

2 comments:

  1. CT xin cùng hiệp với ý thơ mà khẽ hát lên một câu ngắn này, nhưng thấy cũng thật thiết tha tình Mẹ Con:
    "Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cứu giúp con'
    Trân đường đời con đi, gặp nhiều gian nguy, xin chớ quên con."

    Xin cám ơn anh Thu nhiều!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Đọc bài thơ này Thủy có cảm giác như đang đọc những ca từ trong một bài hát. . .
    Anh TTT phổ nhạc đi nhé!

    ReplyDelete