Tuesday, October 5, 2010

HOA THÁNG MƯỜI - THƠ TRẦM THIÊN THU

HOA THÁNG MƯỜI

Những tràng chuỗi Mân Côi
Là vòng hoa dâng Mẹ
Bao vui buồn, sướng khổ
Hóa thành những đóa hoa
            Dâng Mẹ Maria
            Đóa VUI nở rạng rỡ
            Lòng lâng lâng khó tả
            Từng cung bậc vút cao
Kính dâng Mẹ sớm chiều
Đóa THƯƠNG mùa gian khổ
Mang sắc màu nhiệm lạ
Đầy ý nghĩa cuộc đời
            Kính dâng Mẹ Chúa Trời
            Đóa MỪNG reo khấp khởi
            Khi tâm hồn sống lại
            Sau lầm lạc tả tơi
Một tràng hoa tháng Mười
Kết thành từ muôn hạt
Vui buồn như thơ, nhạc
Dâng Mẹ trọn lòng con
TRẦM THIÊN THU

2 comments:

  1. Bài thơ mang tâm tình đơn sơ như chuỗi kinh Mân Côi của Mẹ. Với 4 câu:
    Một tràng hoa tháng Mười
    Kết thành từ muôn hạt
    Vui buồn như thơ, nhạc
    Dâng Mẹ trọn lòng con
    tác giả (thi sĩ+nhạc sĩ) đã dâng lên Mẹ tấm lòng con thảo của mình. . .

    ReplyDelete
  2. Anh Thu mến,

    Thật là khéo léo khi anh diễn tả cả bốn ngắm: VUI, THƯƠNG, MỪNG, SÁNG vào trong một bài thơ đầy ý nghĩa. Chớ gì mỗi ngày, đặc biệt trong tháng mười này, chúng ta đều dâng lên Mẹ những tràng chuỗi mân côi, một cách cung kính khiêm nhường như được diễn tả trong 4 câu thơ đầu:
    "Những tràng chuỗi Mân Côi
    Là vòng hoa dâng Mẹ
    Bao vui buồn, sướng khổ
    Hóa thành những đóa hoa"...

    Cám ơn anh Thu nhiều nhé!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete