Friday, October 29, 2010

HÌNH ẢNH & THI CA - NGỌC DANH

 Thưa quý anh chị :
 Mùa Thu sắp tàn.  Xin gởi tới quý anh chị  03 tấn hình mùa Thu và mấy vần thơ cảm tác
 Ước chi như là món quà
nhỏ Mùa Thu  gởi tới quý anh chị trong nhóm VCN.

  Ngọc Danh


Buồn như ngàn lá Thu rơi
Dang tay tôi hứng giữa trời phôi phai
Đem về lót Động Nam Mai
Mời em vào nghỉ gót hài Thu Đông
Sang Xuân trẩy hội Đền Hùng
Nhặt câu quan họ kết vòng tặng em


Lang thang dưới cội Thu vàng
Mở kinh lá rụng đầy trang vô thường
Nhón tay thả lá bên vườn
Lá bay về cổng giáo đường tìm ai



Nắng vẽ mùa Thu xuống mặt hồ
Bóng cò tuyệt kỷ nốt côtô (1)
Lung linh sóng gợn hồn thiên cổ
Hay chút nhẹ lòng của hư vô.

* Côtô : Đàn tranh Nhật Bổn -

2 comments:

  1. Anh Danh mến,

    Cám ơn anh nhé! Những tấm hình nghệ thuật của anh thì khỏi chê rồi. Còn những bài thơ thì cũng nhẹ nhàng nhàng lãng đãng như trời thu. Qua ba tấm hình thu của anh: người con gái trong khung cửa mùa thu, cây cầu cuốn hút vào rừng thu và con cò trắng bay lượn giữa hồ thu, mà CT cũng xin phụ họa mấy câu thơ:

    Thu tàn dẫn lối bước vào đông,
    Có người con gái má môi hồng,
    Cây cầu hun hút vào miên viễn,
    Hồ thu cò trắng vẫy thinh không.
    CT

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Tàn thu cội nắng chưa phai
    Hồn thu sầu vội len cài tóc mai
    Quan Họ , lúng liếng gởi ai
    Sông Cầu lỡ hội, trách mai hững hờ
    Cầu chi nối trọn Thu hồ
    Cánh cò vẫy mỏi , bến đò ai đưa
    Tàn thu lại tiếc… Thu xưa
    Nét duyên ngơ ngẩn gió đưa ngang trời
    CAO BỒI GIÀ

    ReplyDelete