Friday, October 29, 2010

CHUYỆN ĐỜI SAU - THƠ TRẦM THIÊN THU


CHUYỆN ĐỜI SAU
(CN XXXII TN/C – Lc 20:27-38)

Có mấy người Xa-đốc
Đến gặp Đức Giêsu
Họ không tin sống lại
Nên thử tìm thực, hư

Họ hỏi Chúa Giêsu:
Ông Môsê có viết
Cho chúng ta điều luật
Anh em nào chết đi
Có vợ không con chi
Thì phải lấy nàng đó
Để trở thành chồng vợ
Mong sinh con nối dòng
Nhà bảy anh em nọ
Lấy vợ mà không con
Bảy người đều chết non
Không có con nào hết
Phụ nữ nọ cũng chết
Ngày sống lại thì sao
Nàng là vợ người nào
Vì bảy chồng, một vợ?

Chúa Giêsu đáp liền:
Đời cưới vợ, lấy chồng
Còn ai hưởng vinh quang
Sống lại từ cõi chết
Không vợ chồng chi hết
Họ không chết nữa đâu
Là con Đấng Tối Cao
Là con cái sống lại
Hưởng Tôn Nhan mãi mãi
Ngang hàng với thiên thần

Chúa là Đấng từ nhân
Chúa của các Tổ phụ
Không còn cái chết nữa
Tất cả đang sống thôi

Xin thương con, Chúa ơi!
Thêm niềm Tin, Cậy, Mến
Để con sống trọn vẹn
Đẹp Tình Chúa, tình người
TRẦM THIÊN THU

1 comment:

  1. Anh Thu mến,

    Bài thơ nhắc nhở chúng ta về đời sống mai hậu trong nước trời, sẽ không còn những tư tưởng hão huyền phàm tục, vật chất phù vân và xác thịt thấp hèn nữa, mà sẽ nên linh thiêng như các thiên thần. Chớ gì chúng ta luôn biết suy niệm và ý thức được điều đó mà luôn biết ngẩng mặt nhìn trời, hướng về quê thật, như chúng ta thường suy niệm trong ngắm thứ hai năm sự mừng: "Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ÁI MỘ những sự trên trời".

    Cám ơn anh nhiều nhé!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete