Wednesday, September 15, 2010

VIẾT CHO NHAU

Hãy cứ Viết Cho Nhau
Dù vui hay khổ sầu
Chan hòa niềm hạnh phúc
San sẻ nỗi thương đau
Chẳng sợ tàn tâm ý
Không lo trắng mái đầu
Nơi đâu lòng hợp nhất
Ơn phúc Chúa dồi dào.

CAO BỒI GIÀ
16-09-2010

1 comment:

  1. Bài thơ đơn sơ nhưng chân thành, cổ vũ cho sự xích lại gần nhau qua thơ văn âm nhạc...

    Vừa ích lợi thể chất:
    "Chẳng sợ tàn tâm ý
    Không lo trắng mái đầu"

    Vừa đẹp lòng Chúa:
    "Nơi đâu lòng hợp nhất
    Ơn phúc Chúa dồi dào."

    Cám ơn anh CBG nhiều!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete