Friday, September 10, 2010

GHEN BỐN MÙA

Bên thềm trong nắng và trong gió
Có cả em tôi, cả trời xuân
Môi em cháy bỏng trong rừng nắng
Để tôi khát nước suốt trưa hè
Tóc em buông thả đi theo gió
Bối rối lòng tôi chút hờn ghen. . .

Đông về thinh lặng gợi men sầu
Gởi nắng vào sâu trong mắt em
Xin em đừng cứ vô tư nữa
Gió tựa hồn thu gợi nhớ thương
Mai tôi đem cả thương nhớ ấy
Đến trọn bên em gởi cuộc tình. . .

Tôi muốn em tôi rời xa nắng
Xa gió và xa cả bốn mùa
Còn lại những gì em cho cả
Cho nửa yêu thương, nửa hờn ghen
Là tôi, là bóng trăng đơn lẻ
Chỉ muốn em tôi thuộc về tôi! ! !

22/1/2008
VŨ THỦY

3 comments:

  1. Vũ Thủy mến,

    Bài thơ bay bướm và lãng mạn đấy! Đúng là khi yêu thì mùa nào cũng ghen được, ghen quanh năm. Xuân Hạ, Thu, Đông, đều có lý do để ghen. Ghen cả với nắng, với gió, với thời tiết bốn mùa, muốn chiếm hữu trọn vẹn người yêu:
    .....
    Tôi muốn em tôi rời xa nắng
    Xa gió và xa cả bốn mùa
    ....
    Chỉ muốn em tôi thuộc về tôi! ! !

    Đọc bài thơ này của em, anh lại nhớ đến bài thơ "Chân Quê" của Nguyễn Bính. Ông cũng ghen khi thấy người yêu xúng xính ăn mặc theo lối mới để lên tỉnh. Ông đã ghen lắm nên mới viết như nài xin:
    .....
    Nói ra sợ mất lòng em,
    Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa.
    Như hôm em đi lễ chùa,
    Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh
    .....
    Cám ơn em nhiều nhé! Lời thơ và ý thơ rất đạt!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Xin họa bài thơ của Thủy

    Mấy độ trăng về hoa lạc gió
    Mưa buồn che phủ cả ngày xuân
    Nào ai hiểu được trời mưa nắng
    Lòng ngập mơn mang giữa nắng hè
    Sợi buồn gieo thả hồn theo gió
    Sao khách má hồng lắm bóng ghen …

    Chuyện cũ em ơi nhắc chỉ sầu
    Làm sao anh hiểu được tình em
    Giọt đắng giọt thương đừng nhắc nữa
    Ôm bao nhiêu hận nhớ mà thương
    Cố quên sao được ân tình ấy
    Dĩ vãng còn ghi đậm nghĩa tình

    Cho dẫu ngày mai mưa hay nắng
    Tôi vẫn yêu em cả bốn mùa
    Vì chính là em là tất cả
    Em là tất cả nhớ đừng ghen
    Đừng buồn như bóng trăng đơn lẻ
    Em vẫn là em, em của tôi !!!

    Dũng-Anh

    ReplyDelete
  3. Anh Dũng mến,

    Thơ tình rất hợp khẩu vị của anh, nên anh họa bài thơ "Ghen bốn mùa" của Vũ Thủy rất đạt. Để trả lời cho sự ghen bóng ghen gió, ghen mưa ghen nắng...của Vũ Thủy, anh đã họa qua 6 câu đầu rất ấn tượng:

    "Mấy độ trăng về hoa lạc gió
    Mưa buồn che phủ cả ngày xuân
    Nào ai hiểu được trời mưa nắng
    Lòng ngập mơn man giữa nắng hè
    Sợi buồn gieo thả hồn theo gió
    Sao khách má hồng lắm bóng ghen …"
    ....

    Cám ơn anh Dũng nhiều!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete