Monday, August 23, 2010

Thơ của anh GiuSe Nguyễn Văn Sướng.

MẸ của CON .

Mẹ như hoa héo rũ
Con sợ gió thời gian
Vô tình lay rụng mẹ
Xuống gốc đời mênh mang

Vẫn biết là quy luật
Đời có hợp có tan
Sao lòng vẫn thắt đau
Khi nghĩ về ly biệt !

Tuổi xuân xanh mẹ phần
Quả na chín cho con
Giờ vật lạ mang sang
Mẹ đâu ăn được nữa !

Mẹ là hoa héo rũ
Tám hai mòn tóc sương !
Con vẫn còn tráng niên
Năm tư đầu cũng bạc !

Mẹ nay ốm mai đau
Đèn cạn dầu trước gió
Con dù muốn quan tâm
Cũng chỉ biết nguyện cầu !

Con xưa ngày thơ bé
Mẹ bảo bọc chở che
Giờ mẹ đây yếu lắm
Con chỉ biết nguyện cầu !

Biết bao điều muốn nói !
Biết bao điều ước ao !
Mẹ đau trong thân xác
Con buốt nhói trong tim

Nguệch ngoạc viết đôi câu
Lệ rưng trong khoé mắt
Chỉ mở toang lồng ngực
Mới thấy hết con tim !
----------------------------------
Giuse Nguyễn văn Sướng

3 comments:

  1. Hiền đệ mến,

    Qua những bài thơ của đệ, huynh thấy tình cảm của đệ đối với Thiên Chúa, với các thánh, cũng như đối với các đấng sinh thành thật là sâu đậm và bao la. Những tình cảm này của đệ được diễn tả thật đơn sơ giản dị và cũng rất dễ dàng. Không cần gọt dũa lời thơ cho lắm, nhưng hình như đã được ghi lên giấy một cách nhẹ nhàng như hơi thở vậy. Chỉ cần đọc 4 câu cuối của bài thơ là thấy ngay được điều đó:
    Nguệch ngoạc viết đôi câu
    Lệ rưng trong khoé mắt
    Chỉ mở toang lồng ngực
    Mới thấy hết con tim !

    Cám ơn đệ nhiều nhé! Mến chúc đệ luôn thư thái trong cuộc sống, luôn an bình trong tâm hồn.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. "chỉ mở toang lồng ngực
    mới thấy hết con tim"
    Đời mơ mở, mẹ mang con nặng nhọc cuộc đời trầm kha dâu bể, mẹ héo một miền hoa rũ tàn vơi... nhưng ắt hẳn tình yêu nơi mẹ chẳng thể nhạt nhoà, đến khi năm xuống lồng ngực mẹ vẫn căng, vẫn muốn thở chỉ vì còn bao niềm nỗi lắng lo...
    Thơ anh em đọc nhiều, nồng nàn, bình dị không chuốt chau nhưng vẫn đẹp và thơ bình yên quá đỗi... Nhớ mẹ quá...

    ReplyDelete
  3. VT cũng có cùng một tâm trạng như anh Sướng, mẹ ta đã lo cho ta biết bao nhiêu nhưng ta lại chẳng làm được gì cho mẹ. Ngay cả khi viết những vần thơ tặng mẹ, VT cũng chưa mở toang hết được lồng ngực của mình. . . Chỉ biết cầu nguyện cho mẹ âm thầm trong con tim bé nhỏ này mà thôi. . .

    ReplyDelete