Wednesday, September 22, 2010


Bài thơ này viết tặng Sr. Sương Mai sau khi xem
slide show Sr gởi: Xin Động Lòng Thương.

Em bé bên vĩa hè

Chẳng hiểu từ đâu em đến đây
Xin ăn vất vưỡng sống qua ngày
Mắt lệ u sầu không khởi sắc
Ai làm em mất tuổi thơ ngây

Mỗi ngày thấy dáng bóng em xa
Nhìn em thơ thẩn kẻ không nhà
Nước mắt có còn cho em nhỏ
Hay là khô cạn những ngày qua ?

Gió lạnh chiều nay buốt tận xương
Em co ro ngũ ở ven đường
Báo rách thùng che không đũ ấm
Sao người nhìn mãi chẳng xót thương

Tôi muốn được cầm tay của em
Nói lên lời nói ngọt êm đềm
Nhưng sao hồn cứ dìm tôi xuống
Bước vội qua đường gót lặng êm

Xin ai còn có chút từ tâm
Cứu giúp em thơ khỏi sợ lầm
Mẹ sẽ ban đầy ơn phúc lộc
Mai này về với Chúa quang lâm !


Dũng-Anh 22/9/2010

2 comments:

  1. Dũng Anh ơi, thơ đạo đang đi vào hồn anh đấy!
    Rồi có lúc anh sẽ nhận ra thơ đạo choán hết chỗ của túy thơ trong anh. . .!

    ReplyDelete
  2. Bài thơ đã diễn tả được cảnh nghèo khổ cùng cực, cô thân đơn chiếc của những trẻ em không nhà, sông vất vưởng đầu đường xó chợ, cùng sự vô tâm thờ ơ của những người qua đường, cả ngay chính tác giả cũng tự can đảm thú nhận rằng mình chưa phải là người GOOD SAMARITAN:
    ....
    "Tôi muốn được cầm tay của em
    Nói lên lời nói ngọt êm đềm
    Nhưng sao hồn cứ dìm tôi xuống
    Bước vội qua đường gót lặng êm"
    ....
    Cám ơn anh Dũng nhiều. Ít ra bài thơ cũng là một trong muôn ngàn tiếng chuông thức tỉnh trước tình trạng vô cảm của nhiều người trong xã hội ngày nay.

    Cũng xin cám ơn anh Dũng đã tự mình post bài và đưa hình rất thích hợp với nội dung bài thơ. Hay lắm!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete