Saturday, July 3, 2010

Thơ Vũ Thủy.



NHỚ MÙA HẠ XƯA



Nắng cuối tháng Tư
Sóng sánh như mật
Rót xuống bậc thềm
Đong đưa bóng lá
Hóa thành bức tranh
Mong manh mờ ảo. . .


Đã bao mùa hạ
Giấu cánh phượng khô
Trong vùng ký ức
Có cả chuỗi cười
Như pha lê vỡ
Rải khắp sân trường.
Những ngày nắng đẹp
Có chút mộng mơ
Ngây thơ trong mắt
Tựa giọt sương mai
Đọng thành kỷ niệm
Gói tuổi hồn nhiên.
Một miền nắng đẹp
Cùng với bạn bè
Cô bé ngày xưa
Hay cười, hay nghịch
Có lúc một mình
Ngồi ở góc sân.
Buổi trưa trốn nắng
Gió lặng như tờ
Hờ gọi cơn mưa
Cuối hàng phượng vĩ
Cô bé một mình
Đứng chờ mùa hạ. . .


Nắng cuối tháng Tư
Sóng sánh như mật
Rót xuống bậc thềm
Đong đưa bóng lá
Hóa thành bức tranh
Mong manh mờ ảo. . .



23. 4. 2008
VŨ THỦY

2 comments:

  1. Anh Cao ơi,
    Thủy năm nay đã 45 tuổi mà mỗi lần mùa hè về em lại nhớ về những ngày mình còn đi học thật là nghịch ngợm. Em đã gởi tâm sự đó vào bài thơ NHỚ MÙA HẠ XƯA . Hôm nay tự dưng lại có hồi ức ấy trở về đến nôn nao. . . Em lục lại bài thơ đã viết cách đây 2 năm gởi anh post lên blog giùm em!
    Cảm ơn anh nhiều!
    Thủy
    ------------------------
    Thủy mến,
    Thời gian trôi đi thật nhanh. Mới ngày nào còn tung tăng cắp sách đến trường mà giờ này em đã 45, anh đã 64...tất cả những kỷ niệm về mùa phượng vĩ vẫn tưởng như ngày hôm qua. Không phải chỉ mình em giờ này vẫn nhớ đến trường cũ tình xưa, mà anh cũng vậy nữa.
    Bài thơ bốn chữ này thật hay vì nó không những gợi lại những kỷ niệm đẹp của mọi người hồi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, mà nó còn rất ấn tượng như một bức tranh đậm nét hình ảnh:

    Nắng cuối tháng Tư
    Sóng sánh như mật
    Rót xuống bậc thềm
    Đong đưa bóng lá
    Hóa thành bức tranh
    Mong manh mờ ảo. . .

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Cam on Thuy, bai tho 4 chu de thuong qua. Han thich tho 4, 5 chu, ngan gon de doc hon. Chuc vui va sang tac that nhieu
    Han

    ReplyDelete