Saturday, July 17, 2010

Thơ viphương

Sáng mai, Khánh lên đường qua nhà dòng bên Mỹ, vp làm bài thơ Cúi xuống để tặng Khánh như một chút hành trang lên đường. Kính gửi đến các anh chị những vần thơ sau đây. Chúng ta nhớ cầu nguyện cho Khánh trong những ngày sắp tới.




Cúi xuống

Cúi xuống đi con, hãy cúi mình
Bao nhiêu cảnh khổ của sinh linh
Vì yêu Cha đã từ trời xuống
Sống trong kiếp người với chúng sinh

Cúi xuống đi con hãy cúi sâu
Vòng tay thương mến bắt nhịp cầu
Bao nhiêu có thể con làm được
Ủi an, an ủi kẻ âu sầu

Hạ mình cúi xuống, ngồi đi con
Kề bên thân xác kẻ mỏi mòn
Đã mất niềm tin, niềm hy vọng
Cho họ tình yêu của chính con.

Con biết, vì yêu Cha hiến mình
Đem ơn cứu chuộc cho nhân sinh
Hãy đi khắp chân trời góc biển
Loan báo cho đời ơn tái sinh.
viphương
July-16-2010

2 comments:

  1. Anh Khanh oi , doc bai tho nay xong chac chan
    anh se ben do den cung roi , ma con la tu si Thanh nua , khong con duong rut lui dau . Cam on chi Phuong vi da dong gop mot phan cho giao hoi dao tao nen mot Dang Thanh ( Dua mot chut
    cho vui )

    ReplyDelete
  2. Chị Phương ơi, Chúa đã từng nói: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, hãy mang lấy ách của Ta. . .” . Cảm ơn chị đã nhắc nhở cho em sống phải biết cúi xuống để thấy mình thật thấp hèn và để thấy Người cao cả biết bao!

    Vũ Thủy

    ReplyDelete