Saturday, July 17, 2010

Thơ của anh GiuSe Nguyễn Văn Sướng.


TA ĐÃ NỢ EM.

Ta đã nợ em một cuôc đời
Nợ nần không trả nổi em ơi
Thơ ế dăm đồng năm, bảy gánh
Nợ đời vì thế mãi chơi vơi!

Ta đã hành em với tình ta
Tình ta dữ dội tựa phong ba
Giông bão mang chi điều tốt đẹp
Ta chẳng cho gì ngoài xót xa!

Em khổ vì ta, thẩn với thơ
Mây gió ta đi chẳng bến bờ
Gạo, cơm, củi, nước, mình em gánh
Chồng con đầy đủ vẫn bơ vơ!

Nợ em ta chỉ trả trong tim
Mở toang lồng ngực, nếu muốn tìm
Dù ta làm khổ đời em mãi
Thì biết cho ta : một trái tim.
--------------------------------------
Giuse Nguyễn văn Sướng.

1 comment:

  1. Anh Sướng ơi,
    Qua bài thơ của anh:"Ta đã nợ em" Những lời thơ nổi lòng của một người thi sĩ nói với vợ mình sao mà dễ thương quá. Hy vọng chị nhà hiểu được lòng anh mà cho dù có cực khổ tới đâu thì cũng chỉ là chuyện nhỏ vì chị đã có Một Trái Tim yêu thương của anh rồi. Chúc anh chị luôn hạnh phúc.
    vp

    ReplyDelete