Monday, May 17, 2010






PHÉP LẠ MÃI CÒN



Vũ Thủy



Mẹ ơi con hết rượu rồi
Con dâng tràng chuỗi Mân Côi khẩn cầu
Lời kinh từ dưới thẳm sâu
Đưa con theo áng nhiệm mầu lên cao. . .

Ở đây sóng gió ba đào
Hiền thê của Chúa lao đao trăm chiều
Còn đâu dáng vẻ mỹ miều
Mẹ ơi chắc Mẹ buồn nhiều hơn con
Lời kinh chuỗi ngọc nỉ non
Con xin Mẹ chút rượu ngon cho đời
Tiệc còn dang dở Mẹ ơi
Hiền thê của Chúa rối bời vì lo
Mẹ ơi, Mẹ hãy ban cho
Chúng con sắp sẵn cả vò rồi đây
Nước trong cũng đã đủ đầy
Chỉ còn chờ Mẹ hỏi Thầy giùm thôi!

“Con ơi, họ hết rượu rồi!”
Họ đang cầm chuỗi Mân Côi khẩn cầu!”

Lời kinh có phép nhiệm mầu
Con tin Mẹ sẽ cầu bầu cho con
Rồi thì sẽ có rượu ngon
Tay nâng chén rượu môi con mỉm cười. . .

13/5/2010
Góp lời cầu nguyện với Giáo Hội
Vũ Thủy

3 comments:

  1. Thủy mến,

    Anh cám ơn em nhiều nhé! Bài thơ lục bát thật tuyệt vời, cả nội dung lẫn hình thức. Hình thức lục bát thì không chê vào đâu được. Nội dung mang tâm tình thật tha thiết, chan chứa tình con thảo với Hiền Mẫu Từ Ái. Trong tháng 5 này, bài thơ như một bông hồng dâng lên Mẹ. Bài thơ cũng nhắc nhở mọi người hãy năng chạy đến kêu cầu Mẹ, vì Mẹ vẫn luôn làm phép lạ ban ơn cho những ai khấn xin.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Cám ơn chị Thủy đã share bài thơ này với mọi người nhé! Chúng ta hãy năng chạy đến khẩn cầu Mẹ Maria gìn giữ, che chở và hướng dẫn cho Giáo Hội cũng như giáo dân Việt Nam khắp nơi trên thế giới luôn biết đoàn kết và yêu thương lẫn nhau nhé.

    em,sáng

    ReplyDelete
  3. Em Thuy men , trong tiec cuoi Cana , gia chu chua keu xin Me da can thiep roi huong ho " ho dang cam chuoi Man Coi khan cau " . Bai tho that hay .
    Giuse Suong

    ReplyDelete