Friday, April 16, 2010




MÂY VÀ GIÓ

Gió bay về phương xa
Mây lơ lửng đợi chờ
Từng hạt mưa rơi nhẹ
Hồn mây bổng dại khờ!

Mong Gió về bên Mây
Cho tim mây đong dầy
Diù nhau bay lã lưót
Gió ơi đừng xa mây!

Gió ơi! trở về ngay
Mây chờ mong từng ngày
Mây hồng không có gió
Lặng yên kiếp tù đày!

Đừng để mây đơn côi
Bên nhau trên đỉnh đồi
Tung bay hồn ngụp lặn
Hạnh phúc ta có đôi!


viphương 2010

2 comments:

  1. Bài thơ thật tình tứ lãng mạn, nhưng mang tính tích cực trong việc vun trồng hạnh phúc gia đình. Cám ơn Vi Phương.
    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Cám ơn nhà thơ Trinh Tây Ninh đã chia sẻ cho nhóm bài thơ: Hỏi Mây. Rất hay. Mong được thưởng thức nhiều sáng tác của em.vp

    ReplyDelete