Monday, December 12, 2022

CƠN GIÓ MÙA ĐÔNG



Cả nhà thân thương!
Trong không khí đón chờ lễ Giáng sinh, và niềm vui sinh nhật của nhà
mình, Vũ Thủy xin gởi đến cả nhà chút tâm tình mùa vọng qua bài thơ:
       

CƠN GIÓ MÙA ĐÔNG


Cơn gió mùa đông sớm lại về
Nhẹ lay trên khắp nẻo sơn khê
Ngàn tia hy vọng long lanh sáng
Vạn vật muôn loài bớt ủ ê...

Gió về năm ấy giữa mùa đông
Từ chốn cao xanh, Chúa giáng phàm
Một trẻ sơ sinh trong bọc tã
Thiên thần ca hát rộn thinh không...

Mấy chú mục đồng xưa, báo tin
Lòng tôi thao thức đã đi tìm
Trải qua năm tháng đầy gian khó
Tôi có niềm vui: Chúa Giáng sinh!

Ai vững lòng tin giữa khổ sầu
Ai tìm an ủi kẻ thương đau
Tay ai nắm lấy tay ông Bụt
Len lỏi đi vào khắp ngõ sâu...?

Ông Bụt đâu cần tiếng “Cảm ơn!”
Chỉ mong kẻ đói được no lòng
Mong chia tình mến,  rải chân lý
Mong kẻ mù lòa thấy ánh dương!

Con đường thập giá đã hanh thông
Sao vẫn còn đây kẻ ngóng trông
Chúa đến với người, người chẳng biết
Thiết tha tình Chúa, những mùa đông!!!

Từ trong gió lạnh một mùa đông
Một ánh sao đêm lạ dẫn đường!!!

       Vũ Thủy

       8/12/2021

No comments:

Post a Comment