Friday, February 9, 2018

MỘNG ƯỚC ĐẦU XUÂN






Rón rén xuân về bên khóm mai
Nắng rơi trên lá, bóng ai mềm
Niềm vui đây đó! Ôi, rộn rã
Đông đã đi rồi! Em có hay?

Gió lay khe khẽ mấy nhành mai
Thoảng chút hương thơm phía cuối vườn
Hồn ai xao xuyến thầm mong ước
Đất nước thanh bình, dân ấm no!

Xuân về cho nắng mới mênh mông
Cho khắp thinh không vẳng tiếng cười
Người già hạnh phúc bên con cháu
Trẻ thơ sung sướng lớn khôn nhanh!

Lá non xanh dịu nhánh mai gầy
Bầy chim ríu rít khoe gọng hót
Lót tót đuổi nhau ngay trước sân
Khiến xuân thêm thắm nét môi hồng!

Bồng bềnh trong gió tóc ai bay...

                        23 tháng Chạp năm Đinh Dậu
                        Hoa Mặt Trời

No comments:

Post a Comment