Sunday, July 31, 2016

Tho-DongKhe


  Tụi  con  trong Prison Ministry .  Hay lắm, cảm ơn Chúa !  tụi con  ham thích công việc này.      Đông Khê

     Ơn Giải Thoát nầy do Thầy cho ,
            Con  xin  muôn vàn cảm tạ....
    Ngày xưa phiền muộn băn khoăn,
    Bây giờ tôi ngắm ánh trăng,  sao trời .
    Ngày xưa quanh quẩn bên con,
    Bây giờ tôi biết xa rời con yêu .
    Ngày xưa trông đợi Tình Yêu
    Bây giờ ban phát Tình Yêu cho đời.
    Ngày xưa buồn tủi đắng cay
    Bây giờ tôi biết mĩm cười hay hơn
    Đời người không dài lâu
    Thời gian thì trôi mau
    Chấp chi điều nhỏ nhặt 
    An nhiên bước qua cầu...
  Đông Khê
                      LÒNG  THƯƠNG XÓT CHÚA


Thân Thương và Quí Mến,
 Cảm Tạ và  Biết Ơn,
 Kính gởi  Đức Cha, các Cha, Sơ, Thầy  
 và Anh, Chị , Em,

 Năm Thánh Thần thiêng,
 Năm Thánh Thiêng liêng
 Năm Thánh Nguy nga,
 Năm Thánh  Huy hoàng và Cao trọng,

 Trời ơi !  Làm sao con sống
 cho xứng một ngày,
 Chỉ một ngày thôi 
 của Năm Thánh nầy ? 

Con dâng một lời ,
Một lời cảm tạ ,
Đôi dòng lệ rơi ! 

Vì thương sinh linh
Thầy chịu nhục hình
Máu Thầy đã đổ
Ban Ơn Cứu Độ ...

Thầy ơi !  Da thịt tả tơi 
Máu rơi trên đồi  ! 
Thương chi mà lạ rứa ? 
Thương như ngọn lửa
đốt cháy tim con .
Thương như Đại Dương 
không bao giớ cạn ,
Thương như dòng sông
chảy xiết không ngừng...

Lòng Thương Xót Chúa
là Suối Tình Yêu
là Nguồn Nước Ngọt
là  Đám Mây Hồng 
nhân loại ước mong,
đôi mắt ngước tr6ng,
với lòng xúc động ...

Trái Tim  Kitô
là nơi ẩn náu
cho người khổ đau..

Đôi mắt  Giêsu 
thăm thẳm Ân Tình 
đôi mắt biết nói
cái nhìn thương yêu
vỗ về an ủi
đàn con gian truân
vụng về dại dột ...

Bàn tay Giêsu
ban ơn Xá Giải
cho người thống hối
giúp  họ trở về ...

Không như Pháp Đinh
với con số tù 
và trang cáo buộc,
Lời Ngài dịu êm 
nhẹ nhàng khuyên nhủ 
như Cha với Con
như Thầy với Trò
như Anh với Em
thân yêu gần gũi ...

Tôi đến bên Ngài
gục khóc trên vai,
ý thức phận mình
thấp hèn yếu đuối
tội lổi nhuốc nhơ ...

Giêsu ơi ! Giêsu !
Nếu không có Ngài
thì đời có gì để mà hy vọng ? 

Nếu không có Ngài
thì con thương vong ,
vì con được sống
chỉ bởi nhờ Ngài...

Con viết một hơi
không văn thơ nề nếp
chỉ tràn trề say mê 
mà lòng chưa thoả ...

Cây bút còn đây,
Tim con còn đầy,
vì Thầy đã đổ 
bao ơn cao dày
cho đời con đó đây ...

        Con cúi lạy Thầy  !     
                                                         
                                                                Đông Khê

No comments:

Post a Comment