Sunday, February 28, 2016

CHIỀU TÍM BÂNG KHUÂNG




Màu tím chiều nay khắc khoải buồn
Có người trăn trở ngắm hoàng hôn
Nỗi gì trầm mặc bay trong gió
Nghe tiếng chuông xa xa vọng ngân...
Biết mấy xuân vui, rồi vội đi
Cuộc đời tham vọng lẫn sân si
Làm chi nắm chặt nhiều hoa mộng
Nhạt bóng hoàng hôn tim tím rơi?
Đời người xuôi ngược giữa buồn vui
Có lúc hân hoan, lúc ngậm ngùi
Phận kiếp cỏ hoa còn đắng lệ
Xác thân sao tránh khỏi tàn phai!
Chiều nay màu tím gọi sầu giăng
Quạnh quẽ vườn thưa gió khẽ khàng
Chợt cánh hoa khô vừa chạm đất
Còn đâu, để tiếc chuyện trăm năm!
Ai người thăm viếng xác hoa kia
Một chút dối gian, chút thật thà
Màn tím hoàng hôn buông đẹp quá
Tím buồn thương tiễn một loài hoa.

                             27/2/2016
                             Vũ Thủy

2 comments:

  1. cam on chi Thuy viet bai tho nay, lam em nho den bai tho Hoa Tim Ve Dau. Chi Thuy cau nguyen nhe, co 1 nhac si se pho bien thanh nhac trong nay mai, em surpise chi bay gio khong noi ten nhac si do.

    God bless,
    HBTT

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn HBTT, biết tin này rồi mình nôn nao mong sớm được nghe bài hát đó quá. Cầu chúc cho người nhạc sĩ ấy sẽ nhận nhiều cảm hứng của Chúa Thánh Linh, để những nốt nhạc của anh được thăng hoa.

    ReplyDelete