Monday, January 11, 2016

ĐƯỜNG TÌNH NÀO CHO NHAU?



Chiều ấy trên đồi sọ
Máu đỏ loang thập giá!
Tình của Con Chúa Trời
Đã đi vào thiên thu... 
Ôi, Giêsu! Chàng hỡi!
Cũng bởi thiếp vô tình
Máu tim Chàng đã đổ
Thấm đẫm đồi hoang vu.
Chiều nay hóa u sầu
Thiếp gục đầu tơ tưởng
Thương Chàng quá lẻ loi
Soi bóng trên đồi chiều!
Ôi, tình yêu khắc khoải
Trải rộng đến mây ngàn
Tình Chàng dành cho thiếp
Xóa tan mùa thương đau!!
Đường tình nào cho nhau
Đường tình mang thập giá?
Ôi, đường tình muôn thuở
Cho người tin Giêsu!!!
                        12/1/2016
                        Vũ Thủy
Cảm hứng sau khi đọc những tâm tình chia sẻ qua email của chị Phượng Hoàng 

No comments:

Post a Comment