Thursday, May 29, 2014

CÓ MẸ BÊN ĐỜI



.    Một chiều như mọi chiều thôi
Ngoài trời gió nhẹ nắng trôi êm đềm
    Trên cao xanh ngắt mây mềm
Du dương điệu nhạc nhà bên nổi chìm
    Con nghe rạo rực trong tim
Niềm vui giục giã con tìm vần thơ.

    Mẹ ơi, con đã không ngờ
Niềm vui chợt đến vỡ bờ trong con
    Vui vì con có điểm son
Điểm cho hoa sứ nhà con nở hồng...

    Chẳng là, con đã cậy trông
Nhờ vào chuỗi hạt và lòng tịnh suy
    Vừa rồi con bớt sân si
Bỏ qua một chút so bì để yêu...
    Yêu như Mẹ đã yêu nhiều
Lòng con cảm thấy trăm chiều hân hoan!

    Chuỗi kinh như đã nở vàng
Màu hoa vương lụy bẽ bàng mùa thương
    “Hãm mình chịu khó bằng lòng”
Con xin dâng Mẹ đóa hồng đời con
    Cho con hai chữ “vuông, tròn”
Để con mãi được sắt son yêu người...!

    Ngoài kia hoa sứ rạng ngời
Vườn hoa đỏ rực giữa trời thênh thênh
    Nhìn theo ngọn nắng lênh đênh
Màu xanh áo Mẹ rắc lên mây trời
    Mẹ ơi, có Mẹ bên đời
Vườn nhà con sẽ mãi ngời sắc hoa!!!  

29/5/2014
                                    Hoa Mặt Trời


Monday, May 19, 2014

Hoa Lòng Dâng Mẹ.



 HOA LÒNG DÂNG MẸ.

Tháng Năm Đức Mẹ hái hoa hồng.
Vườn hồng nở rộ nhánh đầy bông.
Bông vàng, bông đỏ và bông trắng.
Đây con dâng Mẹ đoá hoa lòng.
Để cả vườn hồng thêm sắc thắm,
Khi đượm tình yêu mến Mẹ mong.
Và cả mùa xuân gom góp lại,
Cho con dâng Mẹ đóa hoa lòng.

Gioa-Kim








HBTT ve tam nay goi Chu Gioan-
Kim" Hoa Long Dang Me" before and after with 3 dimentional
Kem theo loi kinh Cha Carmelite hom qua den chia se ve "Mercy"
               
THE PRAYER OF MERCY
By: St. Faustina

Help me, O Lord that my eyes may be merciful, so that I may never suspect or judge from appearances, but look for what is beautiful in my neighbors’ souls and come to their rescue.

Help me, O Lord that my ears may be merciful, so that I may give heed to my neighbors’ needs and not be indifferent to their pains and moaning.

Help me, O Lord that my tongue may be merciful, so that I should never speak negatively of my neighbor, but have a word of comfort and forgiveness for all.

Help me, O Lord, that my hands may be merciful and filled with good deeds, so that I may do only good to my neighbors and take upon myself the more difficult and toilsome tasks.

Help me, O Lord, that my feet may be merciful, so that I may hurry to assist my neighbor, overcoming my own fatigue and weariness.  My true rest is in the service of my neighbor.

Help me, O Lord, that my heart may be merciful so that I myself may feel all the sufferings of my neighbor.  I will refuse my heart to no one.  I will be sincere even with those who, I know, will abuse my kindness.  And I will lock myself up in the most merciful Heart of Jesus.  I will bear my own suffering in silence.  May Your mercy, O Lord, rest upon me.

You Yourself command me to exercise the three degrees of mercy. 
The 1st: The act of mercy, of whatever kind
The 2nd:  The word of mercy if I cannot carry out a work of mercy, I will assist by my words.
The 3rd:  Prayer if I cannot show mercy by my deeds or words, I can always do so by prayer.  My prayer reaches out even there where I cannot reach out physically.

O my Jesus!  Transforms me into Yourself, for You can do all things.   Amen


Wednesday, May 14, 2014

Mẹ Và Đoá Hồng

Gởi Chị Thuỷ tấm tranh chị describe "Mẹ Và Đoá Hồng"
Em vẽ thêm trên cây Thánh Giá có triều thiên-và phía dưới có Trái  Tim-biểu tượng Chúa Phục Sinh.   Và Xung quanh khung hình có nhiều bông hồng màu trắng, hồng, đỏ, cam. 


Em có tấm tranh nửa tặng mẹ chị-Đức Mẹ có vòng hoa trên đầu có 3 cái bông hồng thật to, tượng trưng cho chung ta có 3 bà mẹ 

Một là Mẹ Giáo Hội, 2 là Mẹ Thiên Chúa, 3 là Mẹ sinh thành.  Phần còn lại thì tuỳ mẹ chị cảm nhận.


MÙA XUÂN NGHĨ VỀ BÀI GIẢNG TRÊN NÚI

Mùa xuân hoa nắng bên thềm
Hoa mai hớn hở điểm thêm sắc vàng
Hoa lòng con mở mênh mang
Trên đường đi kiếm thiên đàng trần gian
Dẫu cho đường có gian nan
Muôn ngàn bất trắc, muôn ngàn chông gai
Đường đi muôn lối có Ngài
Âm thầm sánh bước đường dài cùng đi
Khó đi Ngài dắt con đi
Đi tìm chân lý Nước Trời cao siêu
Hỡi ai chia sẻ tình yêu
Là con Thiên Chúa, Được nhiều ơn thiêng
Hỡi ai phân phát Tin Mừng
Đem gieo Lời Chúa bằng đường hy sinh
Thì xin hãy cứ đinh ninh
Nước Trời sẵn mở cho mình đời sau
Đời này ở giữa vàng thau
Lòng người phải ở bên nhau tựa nhờ
Chúa ơi con phải từng giờ
Nhắc hồn ra khỏi bóng mờ phù dung
Ung dung có Chúa đi cùng
Dẫu cho con gặp bão bùng phong ba
Hồn con ẩn náu trong Cha
Đời con sẽ mãi nở hoa trong lòng
Mùa xuân hoa nắng xanh trong
Mùa xuân mãi ở cùng con Chúa Trời.

3. 3. 2008

VŨ THỦY 

Friday, May 9, 2014

CON VÀ CHÚA



Con,
một bông hoa dại
Chúa,
một trái tim si.

Con mải loanh quanh đi tìm người tình trong mộng
Chúa mãi là Đức lang quân chung thủy đợi chờ.

Sương đọng từng giọt hững hờ trên phiến lá
Nắng tỏa chiếu lấp lánh những sắc màu tinh khôi
Cho môi con bật lên lời chúc tụng
Cho lưỡi con rung nghìn câu hát ngọt ngào!

Chúa mở ngỏ quả tim để Thần khí tuôn trào...

Con lạc vào vườn xuân
Chúa nguồn chân thiện mỹ!

Chúa là vĩ nghiệp đời con
Con là bông hoa nhỏ trong vườn hồng của Chúa
Chúa yêu con nhiều như chẳng thể nhiều hơn
Con yêu Chúa qua trái tim lận đận
Chúa chẳng giận, chẳng hờn
Con dặm trường nghiêng ngả!...

Chúa tìm con, Chúa tất tả sớm chiều
Con chối Chúa cũng nhiều như khi con cần Chúa!!! 

Ơi, Chúa ơi!
Con và Chúa song hành
Đừng để con hóa thành cơn lốc xoáy!

Trăng Thanh Bóng Mẹ.

Trăng Thanh Bóng Mẹ.  


Mẹ là Trăng Thanh
Đêm khuya gió mát
Dâng Mẹ bài hát
Từ trái tim con.
Con, nhành hoa nhỏ
Này hương cỏ dại
Này sắc ủ ê
Dám đâu tặng Mẹ!
Mẹ là bóng trăng
Lung linh muôn màu
Chiếu tỏa đời con
Hoa nay thắm sắc.
Bóng trăng yên bình
Đêm khuya tĩnh lặng
Gió trổi bài ca
Hồn hoa tiến Mẹ.


Ý nghĩa của những khổ thơ Thủy mới viết:
Con chỉ là một nhành hoa nhỏ, mà nhành hoa này hương sắc chẳng ra gì, hương thì chỉ như hương cỏ dại và sắc thì ủ ê xấu xí, vì thế hoa chẳng dám đem dâng cho Mẹ. Nhưng, Mẹ là bóng trăng hiền dịu lung linh chiếu tỏa xuống trần gian, làm cho những bông hoa ở đất thấp được thắm màu tươi đẹp lên. Vì vậy bông hoa cảm thấy vui lên, gió cũng vui theo mà vi vu thổi tạo nên âm thanh như một bài ca, hoa đem niềm vui của bài ca ấy tiến dâng cho Mẹ.


Bravo the Holy Spirit have working in you chị Thuỷ, I love the poem it describe the painting beautifully and profound.  
Tấm tranh này là tấm số 16 em đã sáng tác.  Và 16 tấm đều là vẽ bóng mẹ, mỗi tấm chỉ khác nhau về màu sắc và tựa đề, để có Mẹ 4 bốn Mùa như mừng các Lễ Mẹ trong lịch phục vụ.  Có người hỏi tại sao không vẽ mặt Mẹ sáng lên? HBTT khi ngắm nhìn cái bóng thì thấy Mẹ thật gần gủi.  (Ẩn Bóng Nương Hình).  Biểu chưng cho đức tin-  Đức Tin là bóng tối và cũng là ánh sáng.
Em rất thích 4 câu Con, nhành hoa nhỏ
Này hương cỏ dại
Này sắc ủ ê
Dám đâu tặng Mẹ!

Ta on Chua Ta on Duc Me

À ai muốn thưởng thức toàn bộ 16 tấm tranh Đức Mẹ có thể vào link này www.bienco2.blogspot.com 
HBTT đã organize cái link này thành Art Series Collections about 300 images.

Thursday, May 8, 2014

Trường Ca Mẹ Ơi!

Trường Ca  Mẹ Ơi!
Thơ: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Lời Việt: Lê Đình Thông
Trình bày: Ca sĩ Thùy Dương
Nhạc: Phạm Trung.