Saturday, October 5, 2013

Mừng Bà Vinh Hiển.


MỪNG BÀ VINH HIỂN

 Bà được tạo nên bởi mối thù
Đối đầu sinh tử đến thiên thu
Đây Ê-va mới cùng dòng dõi
Đày ải Sa-tan đáy ngục tù.

Áo trắng Bà mang tợ Thái dương
Dưới chân vầng nguyệt sáng như gương
Triều thiên Thập nhị lung linh biếc
Uy dũng thần binh đẹp lạ thường.

Nguyên tổ tội nhơ chẳng chút vương
Xác hồn tuyền vẹn Chúa yêu thương
Hòm bia Thiên Chúa đầy ân phúc
Bắc đẩu chân tinh chỉ lối đường.

Trần thế một đời đẹp ý Cha
Hào hùng kết dệt bản trường ca
Chúa cho hồn xác về thiên quốc
Muôn thuở dương gian có mỗi Bà.

Hợp tấu cung trời réo rắt chưa
Dệt thơ con tiến giọt lưa thưa
Mừng Bà vinh hiển lời cung chúc
Hoan hỉ hòa ca thánh thót đưa.

       ---------------------------------

   Giu-se Nguyễn Văn Sướng

1 comment:

  1. Một bài thơ hay như bó hoa thơm
    để dâng Đức Mẹ trong tháng Mân Côi.
    Chúc mừng anh Sướng.
    Thân mến,
    GK Sâm

    ReplyDelete