Wednesday, April 24, 2013

ĐI GIỮA CUỘC ĐỜI



            Chúa ơi!
    Thân con tựa đám bọt bèo
Hai bàn tay trắng, con nghèo, Chúa ơi
    Lênh đênh trôi giữa cuộc đời
Cánh bèo phận mỏng thấy trời bao la
    Nhìn xem ngọn cỏ cành hoa
Nhìn lên đỉnh núi, nhìn ra cánh đồng
    Nhìn theo sóng nước mênh mông
Nhìn về thân phận bụi hồng đầy gai
    Nhìn chăm những giọt sương mai
Lòng con chạnh nghĩ tương lai đời mình...!
    Nhưng! Con có một người tình
Theo con như bóng như hình, Chúa ơi!
    Bao phen giông tố qua rồi
Tình chàng vẫn đợi vẫn ngời nét son
    Cho con ngày tháng vuông tròn
Cho con cả một niềm tin vững vàng
    Con nay đã thuộc về chàng
Thuộc về một Đấng quan phòng, Chúa ơi
    Con xin đi giữa cuộc đời
Trao tình của Chúa cho người Chúa thương! 

1 comment:

  1. Bài thơ rất dễ thương. Tưởng chừng như đang nghe bài
    Con quỳ lạy Chúa trên trời của Nhất Tuấn,
    nhưng nội dung
    siêu nhiên hơn, không bi lụy mà thánh thiện.
    Gioa-Kim

    ReplyDelete