Monday, July 30, 2012

THÂN LẬT ĐẬT

Như con lật đật mãi loi choi
Con ngả ,con nghiêng  giữa cuộc đời
Kẻ đẩy ra sau thì bụng ngửa
Người xô  tới trước lại lưng phơi
Thói đời sấp ngửa liều theo  chước
Tính hợm  đảo điên  cũng học  đòi
May Chúa đỡ nâng còn bật dậy
Giúp con trụ vững với Cha ơi !
          CÙ MÈ

Sunday, July 29, 2012

Slideshow Duy Hân.

Ôi Bao La Tình Chúa.
Sáng tác: Nguyễn Văn Hiển
Trình bày: Ca đoàn Thiên Thanh
Slideshow: Duy Hân

Tản Mạn Trầm Thiên Thu

RIÊNG MỘT KHOẢNG CHIỀU




Buổi chiều, sau cơn mưa, tôi lặng đứng nhìn dòng người qua lại trên phố, chợt nghe lòng mình thánh thót những giọt ưu tư rỉ ra từ vết trầm bâng khuâng không tên. Rất lạ. Thứ cảm giác khó tả như những sợi nhỏ, dài, đan quyện nhau, chằng chịt như mạng nhện trong căn nhà bỏ hoang.

Con tim mặc vẻ bí ẩn. Con người đôi khi trở nên mâu thuẫn, một loại mâu-thuẫn-hợp-lý. Thật vậy, đôi khi ta không hiểu hết chính mình. Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản mà thành như vấn nạn. Miệt mài đi tìm mình mà vẫn không gặp, chênh vênh một cõi về. Đam mê và hoài bão cứ giằng co đêm ngày.

Những năm gần đây, việc hiến xác cho khoa học trở nên phổ biến hơn, nhiều người đã tình nguyện làm việc này. Từ tháng 10-1997, tôi là người mang số thẻ 119. Tôi là một trong những người đầu tiên được trường ĐH Y dược TPHCM “cúng sống” ba lần. Sau đó không còn tổ chức lễ Macabê để tri ân những người hiến xác vì số người tăng lên nhanh quá đông. Từ khi thực hiện ý định này, tôi thấy mình có chút gì đó hữu ích hơn, giảm bớt ích kỷ đáng kể, cái TÔI trong tôi bớt “hung hãn” hơn xưa.

Đời người một khoảng trăm năm

Tưởng dài mà ngắn – Nhiều buồn, ít vui!

Khi đã trưởng thành tâm lý, chắc hẳn ai cũng đã từng hơn một lần suy tư về thân phận con người để khả dĩ nhận ra nó nhỏ nhoi và bọt bèo. Theo quy luật, ai cũng có một ngày hóa thành cát bụi, trở về nơi mình xuất xứ.

Nói vậy không có ý bi quan yếm thế, nhưng để nhận diện mà cố vươn lên và sống hữu ích hơn, không chỉ cho chính mình mà còn cho mọi người. Sống trong thời đại bùng nổ thông tin, không ai lại không biết ít nhiều về thế giới. Một trong những điều khiến chúng ta quan tâm chắc phải là sự bất công giữa con người với nhau, sự bạc đãi và lạm dụng trẻ em, chiến tranh, coi thường nhân phẩm,... Tất nhiên, đó chỉ vì thiếu tình yêu thương đích thực.

Các nhà lãnh đạo đã và đang tìm mọi biện pháp hữu ích khả thi nhất để vãn hồi hòa bình, tìm hạnh phúc cho con người, xoa dịu vết thương cuộc đời vốn dĩ không ít đau khổ. Vì đời người ngắn ngủi nên cần phải làm “cái gì đó” cho đáng sống. Cần chau chuốt và nuôi dưỡng những tư tưởng vĩ đại, và chỉ cần một bề ngoài giản dị mà không quê mùa.

Những đám mây làm buổi chiều xuống thấp. Thấp dần. Đang chạm vào đêm. Khoảng chiều thật kỳ lạ. Ngôn từ chiều cao siêu như thầm nhắc tôi lời của Pithagore: “Đừng thấy bóng mình to mà tưởng mình vĩ đại”.

Khi tư tưởng chín muồi thì thân xác bắt đầu rã rời, chuẩn bị tan rữa để hóa thành cát bụi! Một nghịch-lý-thuận. Thế nhưng con người rất dễ “lên mặt”, nhất là khi có chút gì đó hơn người khác về một phương diện nào đó. Thánh Phalô nói: “Ai tưởng mình là gì mà kỳ thực không là gì hết, thì là lừa gạt chính mình” (Gl 6:2-3). Con người luôn bị giằng co, đôi khi mâu thuẫn: “Điều tôi muốn thì tôi lại không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại làm” (Rm 7:19).

Cuộc sống luôn phức tạp và có nhiều điều khiến người ta hoang mang, lo lắng, thậm chí là sợ hãi – nhất là trong thế giới ngày nay. Tuy nhiên, Chúa biết rõ mười mươi, biết rõ chúng ta hơn chính chúng ta biết mình, thế nên rất nhiều lần Ngài đã trấn an: “Đừng sợ!” (Mt 10:26; Mt 10:28; Mt 10:31; Mt 14:27; Mt 17:7; Mt 28:5; Mt 28:10). Thật vậy, “dù cha mẹ có bỏ con thì vẫn còn Thiên Chúa đón nhận” (Tv 26:10), và “Đấng đã gọi tôi, Ngài đang ở với tôi, Ngài không để tôi cô đơn một mình” (Ga 8:29).

Tình yêu Thiên Chúa quá tuyệt vời, quá kỳ diệu, Lòng Chúa Thương Xót quá bao la, con người chúng ta không thể hiểu nổi. Chưa thể dò được khoảng cách giữa trời và đất thì chúng ta không bao giờ đủ trình độ hiểu hết Ý Chúa!

Con đã từng cảm thấy bất xứng và cầu xin như Giáo hoàng tiên khởi Phêrô: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” (Lc 5:8). Nhưng con vẫn tin cậy Ngài: “Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội” (Lc 18:9-14). Và con đầu hàng vô điều kiện để Ngài điều khiển: “Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10:7 & 9). Xin Chúa thương thánh hóa và nâng đỡ hạt-bụi-con luôn mãi. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Saturday, July 28, 2012

NGỢI KHEN ĐỨC MẸ BAN ƠN


NGỢI KHEN ĐỨC MẸ BAN ƠN
Ảnh của HBTT. vừa vẽ tặng THT.

Ngợi khen Đức Mẹ Ban Ơn
Nữ Vương các thánh cao hơn muôn loài
Nữ Vương Mẹ Chúa ngôi Hai
Nữ Vương diễm tuyệt trong ngoài đẹp xinh

Nữ Vương Thần Thánh thiên đình
Nử Vương các thánh đồng trinh trọn đời
Nữ Vương rất thánh tuyệt vời
Nữ Vương vô nhiễm tội đời dương gian

Nữ vương quyền phép Thiên đàng
Nữ Vương cao cả muôn ngàn khoan thay
Nữ Vương trần thế đời này
Nữ vương phù trợ từng ngày đời con

Ngợi khen biết mấy cho tròn
Ngợi khen danh thánh tình son trọn đời
Ngợi khen Tình Mẹ tuyệt vời
Ngợi khen mọi lúc mọi nơi mãi hoài

Tạ ơn tình Mẹ trong ngoài
Tạ ơn tình Mẹ chẳng phai bao giờ
Tạ ơn cả những ước mơ
Tạ ơn những lúc chẳng ngờ Mẹ ban

Tạ ơn có Mẹ hân hoan
Tạ ơn những lúc bảo ban con cùng
Tạ ơn tình Mẹ thủy chung
Tạ ơn Mẹ mãi ở cùng chúng con

Trầm Hương Thơ

Thứ bảy 28.07.2012 ngày lễ kính Đức Mẹ.
Cám ơn Sơ Hoàng Yến đã vẽ và tặng tấm hình "Đức Mẹ Ban Ơn"
cho Sơn Phượng.

Friday, July 27, 2012

ĐI TÌM BẾN CHÚA




Anh đi lên núi
Núi đồi thương anh
Ôm trọn trời xanh
Anh tìm bến Chúa!

27/7/2012
Viết tặng anh Quốc Khánh, đang ở một vùng núi xa xôi... với ước nguyện sống đời tu trì! 

Wednesday, July 25, 2012

MỪNG KÍNH LỄ THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA

Chúc mừng tới Anh CT và Anh Sâm 



Kính Song Thân Trinh Nữ Maria
Gioan Kim Anna hai Thánh
Diễm thay cha mẹ nhân lành
Dưỡng nuôi Trinh Nữ sáng danh muôn đời

Triều vương lộc Chúa Trời tuyển chọn
Để từ đây Chúa Con nhập thế
Nữ Vương Trinh Nữ hiền thê
Bế nâng Thiên Tử vỗ về đông-thu

Ông Bà Ngoại Giêsu yêu qúy
Một gia đinh đẹp ý Thiên Nhan
Hiếm muộn được chúa thưởng ban
"Nữ Trinh Vô Nhiễm" hoàn toàn tội nhơ

Gia đình Thánh nên thơ rất thánh
Ông Bà Thánh, Mẹ thánh, Chúa Con
Bởi Thiên Chúa đặt cung son
Ý Ngài thể hiện vuông tròn đẹp thay!

Mừng kính lễ quan thầy trọng đại
Viết đôi lời thơ dại kính dâng
Thay lời chúc nguyện thành tâm
Kính dâng Thiên Chúa hương trầm ngợi ca

Ông Bà Ngoại chúng ta tất cả
Chúa con là anh Cả Giêsu
Khuyên ta hãy sống khiêm nhu
Mong ngày hội ngộ thiên thu Nước Trời.

Lễ Quan Thầy mọi người xin chúc
Sống an bình mọi lúc mọi nơi
Đầy tràn ân lộc Chúa Trời
Tâm hồn hoan lạc tuyệt vời phúc vinh.

Trầm Hương Thơ
26. 07.2012
Lễ thánh GIOAKIM và ANNA.
Là Cha Mẹ của Đức TRINH NỮ MARIA.
Là Ông Bà Ngoại của CHÚA GIÊSU.

Tuesday, July 24, 2012



MỪNG NGOẠI
Tặng quý vị nhận ÔB Ngoại làm bổn mạng

Kính chào Ông Bà Ngoại
Gioakim, Anna
Con là kẻ hậu thế
Chẳng biết rõ Ông Bà
            Nhưng con được nghe kể
            Ông Bà sống đơn sơ
            Là song thân Đức Mẹ
            Là Ngoại Chúa Giêsu
Sử sách không ghi lại
Chi tiết về Ông Bà
Nhưng chắc kỳ diệu lắm
Phải vậy không Ông Bà?
            Không kỳ diệu sao được
            Thục nữ Maria
            Sống đồng trinh, thánh đức
            Bằng chứng rõ ràng kìa
Kính mừng Ông Bà Ngoại
Xin nguyện giúp cầu thay
Dù con nhiều tội lỗi
Nhưng Ngoại vẫn thương hoài
TRẦM THIÊN THU

Slideshow Duy Hân.

Nữ Vương Việt Nam
Sáng tác: LM Văn Chi
Slideshow: Duy Hân

Monday, July 23, 2012

Blog Header Design




Chào cả nhà

HBTT có tí tâm sự hihihi.  Đã lâu rồi có người nhờ HBTT vẽ tấm tranh cho VCN.  Tới nay chắc có lẽ người hỏi cũng đã quên rồi, nhưng mà HBTT thì không có quên.  Chỉ vì lúc đó HBTT không có idea?  Nay có idea rồi xin mạo mụi tiến thêm một bước nửa là design cái header cho chữ dể đọc và ước mong cái header nó trang nhã hơn.  Mong mọi người góp ý kiến để có thể chỉnh sửa lại, nếu ai design đẹp hơn thì xin mời đóng góp...

Khi mà post size rộng lớn để dể xem hơn thì nó không fit, nên để size to thì nó hơi nhỏ...
PS:  À HBTT không có khiếu nói chỉ có khiếu vẽ và mấy thứ linh tinh khác.  Có gì nói sai mong thông cảm nha...

Friday, July 20, 2012

Thánh Ca Nguyễn Văn Hiển.

Ôi Bao La Tình Chúa.
Sáng tác: Nguyễn Văn Hiển

Thơ Trầm Thiên Thu










TOÁN HỌC CUỘC ĐỜI

Hãy CỘNG lại những niềm vui
Hãy TRỪ đi những rã rời lo toan
Hãy NHÂN rộng khoảng từ tâm
Hãy CHIA sẻ những ân cần ủi an
Cây nào tốt, trái sẽ ngon
Cây nào xấu, ắt trái thường bị sâu
Rắn nào lại nhả trân châu?
Lòng lang dạ thú chứa điều xấu thôi!
Ngôn hành luôn phải song đôi
Biết sống vì người, hạnh phúc có ngay
Đường đời dẫu lắm chông gai
Niềm tin thắp sáng bước đời cậy trông
Trái tim gõ nhịp yêu thương
Dù cho biển vẫn gợn buồn ngày đêm!

TRẦM THIÊN THU

Slideshow Duy Hân

Hoài Mong.
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Lời: Vĩnh Phúc
Hòa âm: Nguyễn Anh Huy
Tiếng hát: Đèo Văn Sách
Slideshow: Duy Hân


Thương Quá Việt Nam
Sáng tác: Phạm Thế Mỹ
Tiếng hát: Lê Đức Toàn
Slideshow: Duy Hân

Tuesday, July 17, 2012

MỞ LỜI...

Tôi qua qua suốt những đêm dài
Sắc nhọn âm thanh thống thiết ai
Hơi thở đong đưa tường sợi gió
Mạch tim dẫy dụa  tựa cơn nhay
Năm canh thân xác chìm  mê lộ
Một khắc tâm linh ấm bóng Ngài
Cứu Chúa quyền linh ,ôi sức mạnh
Cho tôi an mạnh bước khoan thai
          C.B.G
          18-07-2012

MỪNG BẠN VỀ NHÀ

Tạ ơn Chúa và chúc mừng bạn CBG.đã trở về mái nhà xưa.
Vừa vào thăm Blog CBG. đã thấy có bài thơ "VỀ LẠI VƯỜN XƯA",
TS. xin phép họa "MỪNG BẠN VỀ NHÀ"
Qúy mến
TS.



Thân già da cóc ngỡ quy tiên 

Thiên Ý rộng lòng thưởng sống thêm 

Một tháng thuốc men dồn dập cứu 

Ba vòng bệnh viện giảm dần thuyên 

Về vườn Thơ cũ mênh thương nhớ 

Tìm bạn văn quen giãi nỗi niềm 

Bóng cũ về đây ai đấy tá 

Hợp lời xướng họa gạt ưu phiền 

CAO BỒI GIÀ 
17-07-2012 


Xin phép họa 


MỪNG BẠN VỀ NHÀ 

Cao bồi may mắn gặp lang tiên 

Ý Chúa, bao người khấn nguyện thêm 

Tới mấy nhà thương vào cấp cứu 

Bao cô Y Tá mới làm thuyên 

Chờ thơ một tháng mênh mông nhớ 

Đợi phú nguyên năm được mấy niềm

Hãy" Viết Cho Nhau" lời cảm tạ

Cùng "Dâng Tiến Chúa" chớ than phiền! 

Thanh Sơn 17.07.2012


Friday, July 13, 2012

Slideshow Duy Hân.

Giọt Buồn Mắt Nâu.
Sáng tác: Thiên Duy Trần Tiến Dụng
Tiếng hát: Xuân Phú
Slideshow: Duy Hân


Tạ Tình Em.
Thơ: Hoàng Song Liêm
Nhạc: Phạm Tuân
Tiếng hát: Thăng Long
Piano: Irina Bùi
Slideshow: Duy Hân

Wednesday, July 11, 2012

Bâng Khuâng Mùa Hè - Trầm Thiên Thu.

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LM. TẠI DÒNG KÍN ĐAN VIỆN KARTAUSE MARIENAU ĐỨC QUỐC


Hai Thầy nằm sấp và ĐGM. ccác LM. qúy tu sỹ cùng giáo dân đang xin ơn cùng các Thánh

Tạ ơn Thiên Chúa muôn đời
Tình ngài ban xuống cả trời hồng ân.


Vào lúc 10 sáng thứ bảy ngày 7.7 2012 tại đan viện kartause marienau tỉnh Bad Wurzach bang Bayen, thầy Hugo Maria nguyễn Văn Hưởng và thầy Barnabas Maria Pelz đã được Đức Giám Mục Dr. Mathias Heinrich truyền chức linh mục. Nghi thức và thánh lễ bằng tiếng la tinh trong một nhà nguyện nhỏ những rất trang nghiêm và sốt sắng. Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một thánh lễ trang nghiêm sốt sắng và vô cùng cảm động.


 Cuối thánh lễ
Đức Giám Mục và các anh em linh Mục đoàn thì đứng trên cung thánh có song sắt ngăn cách với Qúy Thầy,Sơ và gia đình dòng họ. Tôi cầu nguyện cho 2 Thầy hôm nay đã được trao ban thánh chức linh mục trong vui mừng hân hoan mà sao nước mắt của cảm xúc cứ dâng trào, nhưng tôi phải xác thực đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc vô biên. Một thánh lễ trong một nhà nguyện nhỏ chỉ chứa được có khoảng 50 người. Không có âm thanh khuyếch đại, không có đờn, nhưng sao lại trang trọng một cách lạ thường và tuyệt vời đến thế!!!
Tôi cũng đã may mắn được tham dự một số thánh lễ truyền chức linh mục hoặc phó tế vĩnh viễn, hay Sơ vĩnh khẫn với cả ngàn người tham dự. Tôi cũng đã cầu nguyện như thế, nhưng sao không có được cái cảm xúc dạt dào như vậy bao giờ. Chắc có thể trong những đại thánh đường người ta đã phải dùng những âm thánh hiện đại chăng? Hay tại những điệu nhạc cung đờn của những ca đoàn nổi tiếng làm mình không có được cái cảm xúc như thế? Hay những tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài làm cho mình không thể nghe được tiếng Chúa nói thì thầm trong ta? Đặc biệt là khi 2 Thầy nằm sập mặt xuông đất và tất cả cùng cầu nguyện kinh cầu cắc thánh sao má nó linh thiêng đến thế!!

THÁNH LỄ MỞ TAY


 Tân LM. Hưởng đang ban phép lành đầu tay cho ĐGM.Dr. Mathias Heinrich

Sáng Chúa nhật Ngày 08.07.2012 thánh lễ mở tay của tân Linh Mục đã dâng cũng tại nhà nguyện này cũng với bấy nhiêu người của dòng họ và những Anh Em Linh Mục cùng dòng và LM. PX Nguyễn Ngọc Thủy, vả sơ Điệp tham dự. một thánh lễ mới tinh trong đời linh mục là vô cùng qúy giá. Bài Phúc Âm hôm nay được chọn của thánh Mt.21,28-32. Thầy phó tế Đominik Hiển là em kế của tân Linh Mục Hugo Maria Hưởng chia sẻ bằng 2 ngôn ngữ Đức Việt như sau: Trong dụ ngôn chúa nói 2 anh em ra đồng làm việc một người con thì nói dạ! con đi, nhưng lại ở nhà không đi. Còn một người thì nói Không! nhưng sau đó lại ra đi làm công việc đó. Nếu nói về hai anh em hồi bé thì cũng có khi như thế. Lúc Bố Mẹ sai mình những công việc thì có người nói đi nhưng mà lại trốn không đi. có người thì chối là không đi, những mà cuối cùng thì lại thấy thương Bố mẹ nên lại đi đấy là nói về phần thể chất. Còn xét vế phần tinh thần thì bên trong mỗi người chúng ta nó luôn luôn tiềm ẩn hai con người bên trong ta. Bởi thế thánh Phao lô mới phải đau khô mà thốt lên rằng 2 Việc tối muốn làm thì tôi lại không làm, còn điều tôi không muốn làm thì tôi lại cứ làm". Trong ta nó luôn tiềm ẩn như thế nên mỗi người chúng ta phải luôn chiến đấu với chính mình để vượt qua được những cái xấu trong con người chúng ta. những cái xấu ta không muốn làm đó nếu chúng ta luôn ý thức trong ơn chúa thì chúng ta sẽ vượt qua đưọc những cái xấu xa đó. ( Thầy Đominik Hiển là em kế tân LM. Hưởng cũng sẽ chịu chức LM. vào vài ba tháng nữa.)
NGHE TIẾNG CHÚA GỌI

(Tân LM. Hugo Maria Hưởng chụp nơi nghĩa trang đan viện hôm nay là ngày đặc biệt nên người ngoài mới được vô đây. Các tu sỹ ở đây khi qua đời thì cũng chỉ bó lại bằng chiếc áo dòng và chôn cất, những cây thánh gía kia không có tên tuổi và ngày tháng...)

Năm hơn 20 tuổi bỗng cả nhà giật mình khi nghe anh báo tin là anh đã tìm được đường đi. Đi đâu??? thưa đi tu!, không những thế mà lại chọn làm một Đan Sỹ dòng kín khổ tu!!! Cả nhà vừa mừng vừa lo. Mừng vì con minh đi tu, lo vì tại sao lại chọn vào đây???Theo tôi tìm hiểu thì đây là một Đan Viện khổ tu đặc biệt nhất của nước Đức này Thánh tổ là Bruno sáng lập. Dòng này những đan sỹ sống biệt lập với thế giới bên ngoài, những đã có rất nhiều những vị trí thức (Sẽ nói rõ vào một bài riêng)
Theo cảm nhận của tôi đây chính là một hồng ân của Thiên Chúa cách chọn đặc biệt đã mời gọi những ơn gọi vào Đan Viện Katäuse ( Dòng Kín Nam)



 Sơ Benadette Điệp em họ tân LM. trong ngày chịu chức

LM. Hugo Maria Hưởng năm nay 31 tuổi sang Đức theo diện bảo lãnh cùng với bố mẹ khoảng năm 10 tuổi ở thánh phố Minden tiểu bang Nordrhein Wesfallen địa Phận Paderbon vùng cha Tuyên Úy PX nguyễn Ngọc Thủy và là LM. VN. đầu tiên cũa Giáo phận này. Con Ông bà Nguyễn Vĩnh Phúc, Ông Bà có tổng cộng 13 người con. đây là người con thứ 3 chọn con đường tu trì và 8 người đã thành lập gia thất. Người Chị là Sơ Maria Goretti Ánh. Đã vào dòng kín ở Spayer Đức được hơn 10 năm. Người em trai kế như đã nói ở trên thì cũng được lãnh nhận thánh Chức linh Mục.Đây thật là gia đình đúng như cái tên của Ông Bà: Vĩnh Phúc.

Thanh Sơn ghi vội

------*****------

Thánh Tổ Brunô, Linh Mục Lập Dòng (1030-1101




Thánh Brunô chào đời năm 1030. Ngài là con một gia đình danh tiếng ở Cologne, và cũng là vị sáng lập dòng Chartreux.
Sau khi chịu chức linh mục, ngài tiếp tục học và gặt hái được nhiều thành quả khả quan về triết học cũng như thần học. Ngài được những người đồng thời tặng khen những danh hiệu như: thầy của các thầy, nhà thần học nổi danh, văn sĩ lỗi lạc… Ngài cũng làm khoa trưởng một vài phân khoa đại học. Sau đó, ngài được triệu hồi về La Mã và liên tiếp giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo Hội.

Trong lúc làm việc, tuy bị một vài ghen tuông hay chống đối, nhưng với ơn Chúa, ngài đã thành công nhiều hơn thất bại. Mãn nhiệm, ngài tìm về đời sống trầm lặng và cầu nguyện. Sau nhiều cuộc bàn hỏi, năm 1084, ngài lập dòng Chartreux. Ðặc điểm của luật dòng là cầu nguyện liên lỉ, soạn sách báo, làm việc chân tay và trau dồi trí thức.

Năm 1088, ngài chào biệt anh em và lên đường về La Mã giữ chức vụ cố vấn cho Ðức Giáo Hoàng Urbanô II, là một trong những học trò của ngài. Biết bao nguy cơ Giáo Hội đã vượt qua thời ấy, chứng tỏ sự khôn ngoan phi thường của ngài. Sau khi được phép từ chức, ngài trở về với các anh em dòng và qua đời tại đó năm 1101

Sunday, July 8, 2012

Mother Teresa of Calcutta

None of us, including me, ever do great things. But we can all do small things, with great love, and together we can do something wonderful. – Mother Teresa
One filled with joy preaches without preaching. – Mother Teresa
We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of that missing drop. – Mother Teresa
We shall never know all the good that a simple smile can do. – Mother Teresa
The biggest disease today is not leprosy or tuberculosis, but rather the feeling of being unwanted. – Mother Teresa
Each one of them is Jesus in disguise. – Mother Teresa
If you can’t feed a hundred people, then feed just one. – Mother Teresa
Love is a fruit in season at all times, and within reach of every hand. – Mother Teresa
The miracle is not that we do this work, but that we are happy to do it. – Mother Teresa
If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other. – Mother Teresa
Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier. – Mother Teresa
Peace begins with a smile. – Mother Teresa



Thursday, July 5, 2012

THÁNH MARIA GORETTI ĐỒNG TRINH TỬ ĐẠO


Goretti sinh ngày mười sáu (16.10.1890)
Vào tháng mười, một tám chín mươi
Trinh trong huệ trắng xinh tươi
Tâm hồn thánh thiện mười mươi vẹn toàn

Lên mười tuổi bàng hoàng Bố mất
Goretti lòng rất buồn đau
Ruộng đồng tiếp đến năm sau
Mẹ con vất vả bạc màu lo toan

Mười một tuổi chăm ngoan đạo đức
Kính Chúa Trời thao thức đường ngay
Đảm đang con thảo từng ngày
Lời kinh mẹ dạy hăng say nguyện cầu

Hồn bác ái chìm sâu thánh thiện
Vẫn hằng ngày dâng hiến Nữ Vương
Khiết trinh xin Mẹ dẫn đường
Một tâm hồn nhỏ ngát hương thơm nồng

Goretti nụ hồng chưa hé
Tên hàng xóm một kẻ lưu manh
Nhiều lần sàm sỡ không thành
Sang nhà hắn thấy vắng tanh giở trò

Đem theo dao giở trò đê tiện
Em dùng lời thánh thiện khuyên lơn
Ngờ đâu qủy ám lên cơn
Đâm mười bốn nhát như hờn như điên

Giữ đồng trinh trung kiên quyết chí
Rất nhân lành thánh ý em theo
Dù trong nguy hiểm khó nghèo
Lòng trinh đến chết đem theo về trời

Một đức tin tuyệt vời tha thiết
Một đức mến bất diệt muôn đời
Tâm hồn nhân đức xinh tươi
Cầu xin tha thứ cho người hại ta

Xin ban ơn cải tà quy chánh
Lạy Thiên Chúa nhân lành thứ tha
Ban cho Alexandre
Được ơn hối cải để ra nhân lành

Em từ trần thản thanh nhân ái
Lời cầu xin nhắn lại Alexandre
Ăn năn Chúa sẽ thứ tha
Như Lời Chúa vẫn mong ta trở về

Trút hơi thở không hề than trách
Ngát hương thơm trong sạch huệ trinh
Tỏa hương thánh thiện đẹp xinh
Tấm gương nhân đức bình minh rạng ngời

Em ra đi về trời rạng rỡ
Thánh đồng trinh muôn thuở đồng trinh
Quan thầy những kẻ dâng mình
Đời tu tận hiến khiết trinh đời đời.

Tấm gương sáng tuyệt vời mãi mãi
Lời Chúa muốn ta phải noi theo
Trinh trong cả lúc khó nghèo
Tỏa lên sắc Thánh trong veo linh hồn

Giáo Hội đồng kính tôn Thánh Nữ
Đấng phù trợ thiếu nữ khiết trinh
Noi gương sáng đặng giữ mình
Ngài là Hiển Thánh đồng trinh tuyệt vời

Trầm Hương Thơ
Viết theo mong ước của Sơ HY.





Thánh Maria Goretti sinh ngày 16 tháng 10 năm 1890 tại Ancona.

Tử đạo đồng trinh ngày 6 tháng 7 năm 1902.

Ngày 27 tháng 4 năm 1927 tôn phong lên bậc Chân Phước.

Ngày 24 tháng sáu năm 1930, trước mặt người mẹ đã 87 tuổi, Maria Goretti được đức giáo hoàng Piô XII tôn phong lên bậc hiển thánh.

Thánh nữ Maria Goretti nêu gương cho chúng ta về đời sống thanh khiết. Luôn hướng lòng về Chúa với một tình yêu trong sáng, xa tránh tội lỗi. Đặc biệt Ngài đã biết tha thứ cho người xúc phạm đến mình. Chúng ta cũng hãy xin Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết ấy để hoàn thiện bản thân mỗi ngày một trở nên xứng đáng hơn.


Trầm Hương Thơ



Ngồn bách khoa toàn thư mở Wikipedia ghi nguyên văn như sau:


Thánh Maria Goretti (16 tháng 10. 1890
 – 6 tháng 7. 1902) là thánh ĐỒNG TRINH TỬ ĐẠO của Giáo Hội công Giáo Rôma.

Cô sinh tại CORINNADO, ý. Năm 1890, cô và gia đình di chuyển đến LEFERRIRE (gần NETTUNO), nơi họ sống trong một toà nhà chung với gia đình Serenellis. Bố cô mất khi cô 10 tuổi. Khi cô 11 tuổi, người hàng xóm của cô, Alessandro Serenelli (sinh năm 1882), trở nên ám ảnh tình dục đối với cô, và tiếp cận cô vài lần với đề nghị tình dục. Ngày 5 tháng 7.1902, Alessandro tấn công Maria và đe doạ cô bằng dao; khi cô không khuất phục và phản đối rằng "đó là tội lỗi" và "Thiên Chúa không muốn điều này," Serenelli đâm cô 14 nhát. Vào ngày hôm sau, sau khi bày tỏ sự tha thứ đối với kẻ giết mình, nói rằng cô muốn anh ta cùng lên thiên đàng với cô, Maria Goretti chết vì thương tích.

ALESSANDRO SENELLERI bị tuyên phạt tù do tội ác của mình. Anh ta vẫn không ăn năn trong vài năm sau đó. Một đêm, anh ta mơ thấy Maria đưa cho anh ta 14 đoá hoa huệ cho 14 lần cô bị đâm. Sau giấc mơ, anh ta trở nên hối hận sâu sắc. Sau khi ra khỏi tù, anh đến nhà mẹ của Maria, Assunta, và khẩn cầu cho sự tha thứ của bà. Bà đã tha thứ anh ta, và họ cùng dự thánh lễ vào ngày hôm sau, rước Mình Thánh bên cạnh nhau. Alessandro Serenelli trở thành phần tử DÒNG bA của dòng CAPUCHIN.

Ngày 25 tháng 3 .1945, ngày lễ Lá, GIÁO HOÀNG ký sắc lệnh xác định rằng Maria Goretti đã tử đạo vì đức tin. Không yêu cầu một phép lạ nào, ngày 21 tháng 5 cùng năm, cô được tuyên bố nâng lên bậc CHÂN PHƯỚC, với nghi thức diễn ra vào 27tháng 4. 1947. 

Hai phép lạ điển hình được chọn trong quá trình tiến hành phong thánh của Maria Goretti là trường hợp một công nhân bị tai nạn lao động ở chân do đá đè khi đang đào đất gây giập bàn chân nặng, anh cầu cứu Maria Goretti nhiều lần và chỉ trong cùng ngày xảy ra tại nạn, ngày (8 tháng 4 1947, anh ta bớt đau nhức, bàn chân giảm sưng phồng biên dạng và lành hẳn; ngày hôm sau anh ta trở lại làm việc bình thường. Trường hợp thứ hai xảy ra vào 4 ngày trước, ngày 4 tháng 5. 1947, một phụ nữ bị viêm mủ màng phổi đã lành hẳn sau lời cầu xin Maria Goretti.

Ngày 24 tháng 6 1950 ĐGH. Pius XII Thánh Maria Goretti là thánh đồng trinh và tử đạo của Giáo hội công Giáo Rôma. Mẹ của Maria hiện diện trong buổi lễ - bà là người mẹ đầu tiên từ trước đến nay hiện diện trong lễ tấn phong của con. Alessandro Serenelli cũng có mặt.

Ngày kỉ niệm của Thánh Maria Goretti là 6 tháng 7