Monday, November 19, 2012

GIỌT SƯƠNG NHO NHỎ 5



Đời con như một giọt sương
Rơi vào thế giới tình thương của Ngài  
Không Ngài sương đã tàn phai
Lạ thay! phép Chúa khoan thai dịu dàng

Đời sương như kẻ đi hoang
Sa chân lạc bước lang thang chốn này
Nhờ Ngài hoán cải vần xoay
Lời Ngài dẫn nhập đổi thay xác hồn


Ngỡ rằng đời sắp hoàng hôn
Khai tâm thêm sức ơn khôn vào đời
Ơn Ngài tràn tựa biển khơi
Tình Thương cao ngất đất trời giao duyên

Lạy Thiên Chúa Đấng uy quyền
Phủ lên thân xác tinh tuyền Lời Cha
Vần thơ con viết ngợi ca
Tạ ơn Chúa Cả bao la cửu trùng

Ngài thương thế giới vô cùng
Lời Ngài sáng tỏ soi chung cõi trần
Giọt sương trong cõi thanh bần
Sáng lên óng ánh muôn phần đẹp xinh.

Trầm Hương Thơ 18.11.2012

3 comments:


  1. Đã đọc hết Giọt Sương Nho Nhỏ từ 1-5 của anh Thanh Sơn... Mỗi người trong chúng ta đều giống như những giọt sương nho nhỏ, là những hồng ân mà Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống mặt đất này... Giọt sương nho nhỏ chỉ còn biết tạ ơn Trời vì Ngài đã thương ban cho nó những chuỗi ngày đầy ân sủng!

    ReplyDelete
  2. 5 Giọt Sương Nho Nhỏ, Hiển thích nhất giọt sương thứ 5. Dễ thương chi lạ.
    Đời con như một giọt sương
    Rơi vào thế giới tình thương của Ngài
    Không Ngài sương đã tàn phai
    Lạ thay! phép Chúa khoan thai dịu dàng

    Mỗi người là một Giọt Sương của Chúa để làm duyên cho cuộc đời. Mỗi người là một giọt sương của nhau để người này là ánh long lanh của người kia trước mặt Chúa.
    Hiển

    ReplyDelete
  3. Chào VT. và Anh Hiển, Đúng thế! mỗi người được Chúa tác tạo ra đều rất mỏng giòn, cũng có những khía cạnh đẹp óng ánh, Nếu được ơn Ngài là Ánh Bình Minh chiếu rọi vào, sẽ long lanh và đẹp đẽ lạ thường.

    Qúy mến

    ReplyDelete