Thursday, September 13, 2012

HÀO QUANG TỪ KHỔ LỤY


Thơ Vũ Thủy
(Suy Tôn Thánh Giá Chúa)

Tỏ tình cứu độ của Cha chung
Con Chúa cho đi đến tận cùng
Núi Sọ năm xưa chiều rỉ máu
Vẫn lời tha thứ phút lâm chung

Thánh giá ngất cao chốn cửu trùng
Giê-su Thánh tử mãi kiên trung
Từ trên thập giá còn loang máu
Tình Chúa theo con vẹn thủy chung

Nhìn lên ánh mắt Chúa bao dung
Thập giá Ki-tô sáng lạ lùng
Tỏa chiếu hào quang từ khổ lụy
Dẫn con tìm đến cõi vô cùng!

Con là phận mỏng chốn lao lung
Cùng đích đời con giữa vạn trùng
Thập giá Ki-tô con ngưỡng kính
Lòng con ước nguyện mãi tôn sùng


2 comments:

  1. Cám ơn Chị Thuỷ

    Mừng ngày Lễ Feastday Triumphant of The Cross. Đúng là Thánh Giá là mầu nhiệm cao siêu, con người không thể hiều thấu, bài thơ đầy ý nghĩa, em thích câu này.

    Nhìn lên ánh mắt Chúa bao dung
    Thập giá Ki-tô sáng lạ lùng
    Tỏa chiếu hào quang từ khổ lụy
    Dẫn con tìm đến cõi vô cùng!

    "Có đau khổ mới có vinh quang" Cánh cửa Thiên Đàng mới mở ra. Through the Cross is Salvation.

    HBTT

    ReplyDelete

  2. Bài thơ rất hay và ý nghĩa.
    Qua Thập Tự Người mới đến Phục Sinh.
    Chúc mừng Vũ Thủy.
    GK Sâm

    ReplyDelete