Monday, July 23, 2012

Blog Header Design




Chào cả nhà

HBTT có tí tâm sự hihihi.  Đã lâu rồi có người nhờ HBTT vẽ tấm tranh cho VCN.  Tới nay chắc có lẽ người hỏi cũng đã quên rồi, nhưng mà HBTT thì không có quên.  Chỉ vì lúc đó HBTT không có idea?  Nay có idea rồi xin mạo mụi tiến thêm một bước nửa là design cái header cho chữ dể đọc và ước mong cái header nó trang nhã hơn.  Mong mọi người góp ý kiến để có thể chỉnh sửa lại, nếu ai design đẹp hơn thì xin mời đóng góp...

Khi mà post size rộng lớn để dể xem hơn thì nó không fit, nên để size to thì nó hơi nhỏ...
PS:  À HBTT không có khiếu nói chỉ có khiếu vẽ và mấy thứ linh tinh khác.  Có gì nói sai mong thông cảm nha...

6 comments:

  1. Cám ơn Sister Hoàng Yến. Thỉnh thoảng nên thay đổi header cho blog cũng là một sáng kiến hay. CT thấy cái header thứ nhất của sơ có vẻ đẹp và rõ ràng, rất dễ đọc. Nếu có thể được,xin sơ mỗi năm design lại header để blog VCN luôn có bộ mặt mới.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Chú Cao rất nhiều, lâu rồi HBTT nhớ comment của chú Cao viết lắm đó, chắc cũng có nhiều người nhớ chứ không phải riêng ta mà thôi hihihi.

    Cám ơn Chú Cao góp ý, hy vọng là không làm phiền lòng ai. Vậy thì HBTT sẽ mạnh dạng đưa lên nha....

    HBTT

    ReplyDelete
  3. Thanh sơn cũng đồng ý cả hai tay đấy, và có thêm cái để nghị là mở nới rộng Blog ra một chút chắc là đẹp hơn.
    Dạo này ít được đọc comment của anh chủ xị nên mỗi lần vào cứ thấy nó thiếu thiếu...

    THT

    ReplyDelete
  4. Cả Nhà quí mến,
    Đúng ra những vần thơ trên 'Viết cho nhau" là của Vũ Thủy. Cho nên nếu làm header blog lại, nên sửa lại tác giả là Vũ Thủy.
    Hiển

    ReplyDelete
  5. Vũ Thủy vừa mới nhờ mấy cháu nhỏ mô tả cho biết về thiết kế mới của HBTT, và được biết rằng có những dòng thơ ở trong tranh vẽ của HBTT. \Thật sự đó là những ca từ trong bài hát của anh Hiển, nó hoàn toàn do anh Hiển sáng tác. Vũ Thủy nhớ lại, lúc mình gởi đi bài thơ “Viết Cho Nhau” thì chỉ sau đó độ 90 phút đã nhận được email của anh Hiển, thông báo cho biết là anh đã cảm hứng từ bài thơ của Thủy để sáng tác bài hát... Vậy, anh Hiển chính là tác giả của những dòng thơ trên, còn Vũ Thủy chỉ là người gợi ý thôi! Anh Hiển muốn nhường nhịn cho em gái đó mà! HBTT và mọi người đừng có vâng theo anh ấy… Mời mọi người đọc lại “Viết Cho Nhau” của Thủy:


    Ta viết cho nhau những vần thơ chân thật
    Viết những bản tình ca cay đắng lẫn ngọt ngào
    Dòng tâm sự cứ trào lên môi miệng...

    Ta viết cho nhau khi ta còn rất trẻ
    Ta viết cho nhau khi tuổi đã xế chiều
    Như cánh diều gởi hồn trong tiếng sáo
    Ta gởi hồn vào thao thức của “Giê-su...
    Ánh trăng thanh không thu mình vào góc tối
    Tiếng sóng biển lúc dữ dội, lúc ì ầm
    Ngòi bút nhỏ Chúa cầm tay ta viết
    Viết cả khi trăng khuyết, sóng rời bờ...

    Ta viết cho nhau những điều kỳ diệu
    Viết những điều đau khổ lẫn thương tâm
    Ta cứ viết để thấy mình còn đang sống!

    ReplyDelete
  6. Sao bài thơ Viết Cho Nhau bài nào cũng hay quá, bài của Chị Thuỷ hay, bài của anh Huy hay, bài của TS hay. Kèm theo có 2 bài hát hay.

    Nếu mà ai có ý hay cho cái header thì cho HBTT biết. Vì cái header này đã có từ lúc mới mở blog cho tới nay vẫn là thế.

    À HBTT có xem lại có thể nới rộng hơn cái body part, nhưng mà nó không cho chỉnh lại. Có lẽ phải đổi cái template lại thì mới được đó...

    HBTT

    ReplyDelete