Sunday, February 12, 2012

Thơ Trầm Thiên Thu


NGU NGƠ CON
(Diễn ý Mc 8:14-21)
Lòng con mê muội ngu ngơ
Mắt thì có đó mà như không tròng
Có tai mà cũng như không
Nghe mà không hiểu, không thông được gì!
Từng giờ, từng phút cứ qua
Biết bao điều lạ vậy mà không hay
Cứ đòi phép nọ, dấu này
Chưa nhìn tận mắt, không tài nào tin!
Lòng con sỏi đá vô tình
Đại ngu mà cứ tưởng mình giỏi giang
Nguyện xin Thiên Chúa xót thương
Thứ tha, thánh hóa, khiến lòng mềm ra
Giúp con nhận biết sâu xa
Điều bình thường cũng vẫn là Hồng ân
Đời con lắm nỗi đa đoan
Xin thương dìu dắt, đỡ nâng từng ngày!
TRẦM THIÊN THU
Saigon, 12-2-2012


DÂNG ĐỜI
Xin dâng Chúa những ước mơ
Ưu tư khát vọng vẫn chưa vuông tròn
Xin dâng Chúa những lo toan
Khiến con lo sợ ngày đêm không ngừng
Xin dâng Chúa những đa mang
Dọc theo những bước lang thang giữa đời
Xin dâng Chúa những nụ cười
Mỗi khi con được niềm vui ngọt ngào
Xin dâng Chúa giọt lệ sầu
Mỗi khi con chịu khổ đau, muộn phiền
Xin dâng Chúa những nỗi niềm
Miên man suốt những tháng năm cuộc đời
Con xin cảm tạ Tình Ngài
Vẫn luôn thương xót một người như con
Con xin lỗi Chúa thành tâm
Vui, buồn, sướng, khổ: Hồng ân của Ngài
Con xin lời lãi Chúa thôi (1)
Và tin tưởng Chúa trông coi, quan phòng (2)
TRẦM THIÊN THU
Sáng sớm 13-2-2012
(1) Mt 16:26. (2) Mt 6:25 & 31; Lc 12:22.


TRĂNG
Trăng nằm lơ lửng trời cao
Tròn như chiếc bánh, ai treo lạ kỳ?
Chính là Thiên Chúa tạo ra
Kỳ công ấy khiến người ta lạ lùng
Trẻ em thấy rất vui mừng
Mong rằm trăng sáng mênh mông diệu kỳ
Từng đàn ríu rít đường quê
Ca vang rộn rã, vui đùa dưới trăng
TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment