Sunday, December 4, 2011

CÕI TÂM SẴN SÀNG

CN2MV: Mc.3,1-8
NÀY      Ngài sắp đến nơi rồi
NGÀI    là Thiên Tử xuống đời thế nhân
SẮP      ngay, sửa thẳng, cho cân
ĐẾN     giờ chuông điểm vang ngân tầng trời
NƠI      nơi chờ đón Ngôi Lời
RỒI      đây Ngài đến cứu đời nhân gian
 
BẠT      cho ngay thẳng tâm can
CHO     vơi đi hết tà gian đáy lòng 
NGAY   trong gia thất cho trong
THẲNG ngay tư tưởng mới mong gặp Ngài
NÚI      cao càng lắm chông gai 
ĐỒI      cao mới biết lòng ai vững bền
BẤT      trung sẽ phải đáp đền
CÔNG   bằng sẽ được xướng tên sổ vàng
 
HÃY      mau thống hối sẵn sàng
MAU     lên kẻo muộn trễ tràng khổ thân
THU     vàng lá rụng rần rần 
DỌN     tâm cho sạch bụi trần bẩn nhơ
CHO     hồn thanh thản mong chờ
XONG   rồi hồn nhỏ mộng mơ tình Ngài
 
CHỜ     Mong Thiên Tử Ngôi Hai
KHI      thiên thần hát vang bài thánh ca
CHÚA   Con sẽ đến thăm ta
ĐẾN     đêm bừng sáng bao lao đất trời 
CÒN     bao ân sủng tuyệt vời
MONG  chờ hồng phúc Đất-Trời kết giao 
ĐÓN     ơn Thánh Chúa tuôn trào
CHÀO   mừng Thiên Tử trời cao xuống trần.
Thanh Sơn 02.12.2011

No comments:

Post a Comment