Wednesday, November 30, 2011

LỜI CẢM TẠ CỦA NỤ HOA NHỎ

Thơ: Vũ Thủy

Khi con biết nói lời cảm tạ Chúa
Là khi môi con mọng chín mối tình Ngài
Trái tim con muốn phá tung lồng ngực
Hai nửa con tim rạo rực đến đê mê!

Khi con biết nói lời cảm tạ Chúa
Đôi môi con chan chứa một hồng ân
Con hạnh phúc nâng hồn lên tới Chúa
Những vần thơ đang viết vút thăng hoa!

Và có lúc con dâng lời cảm tạ
Trong cung buồn thả nốt nhạc chơi vơi
Con nghiệm ra Chúa muốn trao chén đắng
Khi Thánh ý dạy con nhận cúi đầu !

Con dâng Chúa hoa lòng con hé nụ
Hoa tình yêu chính Chúa đã ươm mầm
Nụ hoa nhỏ giữa lòng con bé nhỏ
Gởi tâm tình con tri ân mãi mãi!

Viết trong ngày lễ Thanks Giving 26/11/2011

1 comment:

  1. Một tâm hồn đẹp là tâm hồn biết dâng lời cảm tạ lên Ngài.

    Một tâm hồn tươi vui, là tâm hồn biết mình đang được Ngài chúc phúc trong từng nhịp đập của trái tim và từng hơi thở.

    Một tâm hồn bình an, là tâm hồn bìết mình đang sống theo đường lối của Ngài.

    Một tâm hồn bất hạnh, là tâm hồn đi ngược lại đường lối và những điều ngài đã ban ra.

    Con dâng Chúa hoa lòng con hé nụ
    Hoa tình yêu chính Chúa đã ươm mầm

    Tâm tình của "Nụ Hoa nhỏ" rất đẹp.
    Hãy tiến dâng lên Ngài...

    THT.

    ReplyDelete