Thursday, June 30, 2011

GỞI NGƯỜI NƠI ẤY

Thơ Vũ Thủy

Mưa hoài ngõ nhỏ buồn hiu
Tay gầy với chút gió thu sớm về
Gió còn tha thẩn ngoài đê
Bên song hiu quạnh khách hề đợi mưa
Gió thu quấn quýt ngọn dừa
Gợi lòng thêm nhớ cảnh xưa với người
Mưa giăng ngõ nhỏ đầy vơi
Hồn buông nửa tiếng ru hời người ta
Người giờ rẽ bến phương xa
Hồn ai cất giọt mưa sa tủi hờn
Hồn ai lặng lẽ cô đơn
Chiều cơn mưa lạnh tần ngần ngoài song
Giọt mưa thánh thót trong lòng
Gởi người nơi ấy cả dòng sông xưa.

No comments:

Post a Comment