Wednesday, June 1, 2011

AI LÀ THỦ PHẠM?

Trong giờ chầu Thánh Thể
Bé để ý Giê-su
Có trái tim rỉ máu
Bị mắc giữa vòng gai
Bé nhíu mày suy nghĩ
Ai chơi trò quái quỷ
Làm khổ Chúa thế này?

Bé tìm vòng tay mẹ
Thủ thỉ cho mẹ nghe
Những điều mình ngẫm nghĩ
Về trái tim rỉ máu
Bé sụt sịt hỏi mẹ:
“Sao Chúa lại lặng im
Để người ta làm thế?”

Mẹ bế bé vào lòng
Mắt mẹ buồn thăm thẳm
Con ơi! Khi phạm tội
Tội ta là mũi gai
Đâm thấu quả tim Người
Tim Giê-su rỉ máu
Vì quá yêu chúng ta!

“A! Con hiểu ra rồi!
Nếu con không phạm tội
Thì chẳng có gai đâm
Thì tim không rỉ máu
Nếu con làm việc tốt
Thì tim Chúa nở hoa
Phải thế không, hả mẹ?”

Mắt mẹ vui rực sáng
Tim Chúa đang nở hoa
Vì cô bé thiết tha
Quyết tìm ra thủ phạm!

1/6/2011
Hoa Mặt Trời

No comments:

Post a Comment