Tuesday, May 24, 2011

Trầm Thiên Thu: Tuân Giữ Điều Răn (thơ)



TUÂN GIỮ ĐIỀU RĂN
(CN VI PS/A – Ga 14:15-21)

Nếu anh em yêu mến Thầy thực sự
Thì tuân giữ các điều răn của Thầy
Thầy sẽ xin Chúa Cha thương hằng ngày
Người sẽ ban cho một Đấng Bảo Trợ
Đến ở với anh em thật cụ thể
Đó chính là Thần Khí sự thật thà
Đấng mà thế gian không thể nhận ra
Không biết Người và cũng không đón nhận
Còn anh em biết Người và chân nhận
Vì Người luôn ở ngay giữa anh em
Thầy sẽ không để anh em cô đơn
Thầy đến cùng anh em không lâu nữa
Thế gian sẽ không thấy Thầy đâu cả
Phần anh em, anh em được thấy Thầy
Vì Thầy sống, anh em cũng sống hoài
Và ngày đó, anh em sẽ biết rõ
Thầy luôn luôn ở trong Chúa Cha đó
Còn anh em cũng mãi ở trong Thầy
Và Thầy sẽ ở trong anh em hoài
Ai tuân giữ các điều răn Thầy dạy
Đó mới là kẻ yêu mến Thầy vậy
Bất cứ ai thật lòng yêu mến Thầy
Thì sẽ được Cha Thầy yêu mến hoài
Thầy yêu họ, tỏ mình ra với họ

Con chân thành tin yêu, lạy Thiên Chúa!
Xin giúp con tuân giữ mọi điều răn
Luôn sống tốt, thành thật và kiên tâm
Để xứng đáng làm chứng nhân của Chúa

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment