Thursday, May 19, 2011

Trầm Thiên Thu: Niềm Tin (thơ)


NIỀM TIN
(CN V PS/A – Ga 14:1-12)
“Đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa
Và anh em hãy tin vào Thầy đây
Có nhiều chỗ ở trong nhà Cha Thầy
Thầy đã nói với anh em rồi đó
Thầy đi trước dọn sẵn nhiều chỗ ở
Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em
Thầy lại đến đón tất cả anh em
Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó
Thầy đi đâu, anh em đều biết rõ”
Ông Tôma nói với Đức Giêsu:
“Chúng con đây không biết Thầy đi đâu
Đường Thầy đi sao chúng con biết được?”
Chúa trả lời: “Thầy là Đường vinh phúc
Cũng chính Thầy là Sự Thật công minh
Đồng thời là Nguồn Sự Sống trường sinh
Không ai đến với Chúa Cha nhân ái
Mà lại không qua chính Thầy đây vậy
Nếu biết Thầy, anh em cũng biết Cha
Anh em biết và thấy Người từ giờ”
Ông Philípphê nói: “Lạy Thiên Chúa
Xin tỏ cho chúng con thấy Cha rõ
Như thế là chúng con mãn nguyện rồi”
Chúa liền nói: “Ở bên nhau lâu nay
Vậy mà anh vẫn chưa biết Thầy chứ?
Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha đó
Anh không tin Thầy ở trong Chúa Cha
Và Chúa Cha ở trong Thầy sao kìa?
Lời Thầy nói với anh em rồi đó
Thầy không tự mình nói ra chi cả
Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy
Chính Người đã làm những việc của Ngài
Hãy tin Thầy: Thầy ở trong Cha đó
Và Chúa Cha cũng ở trong Thầy nữa
Bằng không thì hãy tin việc Thầy làm
Hỡi anh em, Thầy bảo thật anh em
Ai tin Thầy thì làm như Thầy vậy
Người đó còn làm việc lớn hơn đấy
Bởi vì Thầy đã đến cùng Chúa Cha”

Lạy Thiên Chúa, giữa cuộc sống bôn ba
Xin cho con vững niềm tin vào Chúa
Vì yếu đuối, con dễ dàng vấp ngã
Xin Giêsu đồng hành với con luôn!
TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment