Sunday, May 1, 2011

HƯƠNG LÒNG GỞI MẸ

Giọt sầu nhen trong tim
Con tìm về bên Mẹ
Bên suối mát êm đềm
Sầu trôi theo dòng nước...

Khi lỡ bước trên đời
Con tìm bàn tay Mẹ
Giữa mịt mờ biển khơi
Mẹ vỗ về nâng đỡ...

Lúc rạng rỡ niềm vui
Con chẳng tìm khoe Mẹ
Chia với Mẹ ngọt bùi
Mẹ có buồn con không?

Lòng Mẹ là suối mát
Tình Mẹ đầy biển khơi
Mẹ ơi, con yêu Mẹ
Như yêu cả cuộc đời!

Con phận người tro bụi
Quyết là hoa Thánh Linh
Tỏa chút hương mộc mạc
Gởi về chốn thiên đình!

No comments:

Post a Comment