Wednesday, April 27, 2011

Giuse Sướng: Hãy Ra Đi (thơ)






       HÃY RA ĐI.


Thày đã sống lại, ơi các con
Sao còn sợ sệt đến mỏi mòn
Cửa đóng then cài đầy kinh hãi
Bình an hỡi kẻ tấm lòng son.

Cha đã sai Thầy đến thế gian
Giờ Thầy trao lại gánh vinh quang
Đây Chúa Thánh Thần Thầy gởi đến
Thánh hóa chúng con đến thế tàn.

Tô-Ma hãy đến kiểm nghiệm đi
Là chính Thầy đây, có khác chi?
Vết đòng còn mới, vết đinh rõ
Thôi chớ cứng lòng, chớ sinh nghi.

Vì con đã thấy, thấy nên tin
Phúc người chẳng thấy, thế mà tin
Tin Mừng sống lại đi loan báo
Cho khắp thế nhân nhận Đức Tin.
         ------------------------
      Giu se Nguyễn văn Sướng.

No comments:

Post a Comment