Sunday, March 20, 2011

Trưng Vương và Phụ Nữ Việt-Thơ của Giuse Sướng, đoạt giải khuyến khích với chủ đề “Hai Bà Trưng và Phụ Nữ trong thế kỷ thứ 21” tại Úc.



TRƯNG VƯƠNG VÀ PHỤ NỮ VIỆT .

Trên ngọn sóng ta mặc thuyền trôi giạt
Lắng nghe lòng dào dạt những âm ba
Hai ngàn năm quá khứ tưởng trôi xa
Bỗng vụt chốc kéo về như thác lũ .

Đây Hát Giang , dòng xanh xưa muôn thuở
Nước từ nguồn vẫn lặng lẽ ra khơi
Mà ta nghe bao tiếng thét rợn trời
Làm sôi sục trong tim dòng máu Việt .

Đây sông Hát nghìn xưa còn in bóng
Đôi Quần Thoa không tiếc tuổi thanh xuân
Trên Hát Giang lập thệ phất cờ vàng
Giành tự chủ nước non dòng Hồng Lạc .

Lời hiệu triệu toàn dân đồng hưởng ứng
Kéo nhau về từ lũ lượt , ba châu
Bao hồng nhan vì nợ nước quên mình
Kìa Thánh Thiên , nọ Hồ Đề , Bát Nạn…

Nào Lê Chân , Lê thị Hoa , Nàng Nội…
Quyết một lòng phò nhị vị Trưng Vương
Đem má đào liều thử với giáo gươm
Viết nên trang sử hùng nòi giống Việt .

Quân Trưng vương ầm ầm như thác đổ
Hướng giặc thù hào khí ngút trời cao
Đoàn nữ quân tựa thiên tướng binh trời
Cuốn phăng đi mọi lũy đồn Hán giặc .

Quân ta tiến , đám giặc lùi hỗn loạn
Sáu lăm thành cuốn gói chạy hoang mang
Hai thớt voi , hai vương nữ đi đầu
Cùng kéo đến vây Luy Lâu nghèo ngặt .

Đầy khiếp hãi , bỏ thành , Tô Định chạy
Cắt cụt râu , trà trộn giữa tàn binh
Kể từ đây quét sạch bóng quân thù
Giang sơn Việt gồm thâu về một mối .

Nước độc lập toàn dân lòng phấn khởi
Tôn hai Bà làm hoàng đế nước Nam
Hạnh phúc , ấm no , thịnh trị , thanh bình
Đôi Quần Thoa viết một trang oanh liệt .

Thua nhục nhã Đại Hán thù nòi Việt
Mất hai năm rèn sĩ tốt luyện binh
Dấy can qua sai Mã Viện gian hùng
Sang xâm lược Giao Châu thêm lần nữa .

Trước giặc mạnh Trưng Vương đành núng thế
Đôi Quần Thoa tận sức với non sông
Dòng Hát Giang , dang tay đón anh hùng
Thân liệt nữ quyết không vào tay giặc .

Ta vẫn nghe oai linh hò trên sóng
Tiếng oai hùng vọng lại mỗi hoàng hôn
Đôi Quần Thoa trả nợ nước thù nhà
Dìm xuân sắc trong dòng xanh sông Hát .

Hỡi phụ nữ nước Nam , nào ngẩng mặt
Gương hai Bà còn sáng chói thiên thu
Dòng máu xưa còn sôi sục đến giờ
Còn chảy mãi hiên ngang trong huyết quản .

Tự nghìn xưa nữ lưu dòng tộc Việt
Vẫn oai hùng há kém cạnh nam nhi ?
Triệu Trinh Vương , Dương Thái Hậu sáng ngời
Cùng soi tấm gương chung hùng Trưng Nữ .

Kìa Tô Thị , nọ Ỷ Lan trung liệt
Nào Huyền Trân , Đoàn thị Điểm , xuân Hương
Bùi thị Xuân…kể sao xiết tên người !
Rồi cô Bắc , cô Giang…bao nhiêu nữa .

Bao má đào trong gian nan thử thách
Trong phũ phàng nghịch cảnh hoá thân ra
Triệu đoá hoa là triệu sắc hương trời
Là muôn triệu vẻ rạng ngời tươi thắm .

Bao lãnh vực bao chuyên nghành phức tạp
Bao môi trường bao vị trí khó khăn
Trong gia đình ngoài xã hội đa đoan
Cô gái Việt có bao giờ lùi bước .

Trưng Vương ơi con cháu bà oanh liệt
Vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực bước hiên ngang
Không hổ danh con cháu giống Lạc Hồng
Cùng xây đắp non sông ngày tươi đẹp .
------------------------------------------------
   Họ tên : Nguyễn văn Sướng . Bút danh : Giu-se Nguyễn văn Sướng .

1 comment:

  1. Mạch thơ đi như thác chảy, nước cuốn! Rất mạnh mẽ và rất đẹp! Bài thơ như làm sống lại những ngày đánh trận hào hùng của Hai Bà Trưng. . .

    ReplyDelete