Friday, February 18, 2011

THƠ - VIPHƯƠNG


LÀ MUỐI
 
Nhờ biển cả,
Nắng chan hoà.
Con được thành hạt muối!
Không hương thơm, không sắc đẹp khoe màu!
Chỉ vị mặn và màu sắc trắng phau!
Cùng hoà tan thành bát canh rau ngon ngọt!
Người người khen sao canh ngọt thế kia?
Mấy ai biết chất muối đã làm thành sự thể!
Xin Chúa cho con như là Muối nơi trần thế.
Muối yêu thương, thêm vị ngọt tình yêu
Muối quan tâm, đến những người già yếu
Muối cảm thông, sưởi ấm nỗi cô liêu
Muối sốt mến, làm rộn rã tiếng kinh chiều
Muối an hòa, cho cuộc đời hoan lạc
Xin đừng để Muối tình yêu trong lòng con phai nhạt.

viphương
Feb-13-2011

2 comments:

  1. Chúng ta là những hạt muối nhỏ li ti, Chúa trời là biển cả bao la và tình yêu của Ngài là nắng ấm. . . cuộc đời trở nên mặn ngọt nồng nàn hẳn lên chị Phương nhỉ!

    ReplyDelete
  2. Viphương mến,

    Cám ơn chị Phượng nhiều. Muối mang thật nhiều ý nghĩa, đặc biệt trong đời sống kitô giáo, Chúa dạy chúng ta phải nên như men muối giữa trần gian, giúp chúng ta không bị hư thối bởi những sa đọa trần gian thế tục. CT xin được phụ họa mấy câu thơ ngẫu hứng:

    Là muối đất, cho con luôn mặn mãi!
    Ướp đời con lòng mến Chúa không phai,
    Luôn yêu thương, khiêm nhường và bác ái,
    Giúp đời con siêu thoát cõi trần ai.
    CT

    ReplyDelete