Monday, February 14, 2011

LỤC BÁT THÁNG HAI - Thơ TRẦM THIÊN THU


LỤC BÁT THÁNG HAI

Mơn man gió mát tháng Hai
Giọt Xuân vương lại những ngày quê hương
Ánh trăng tỏa sáng yêu thương
Nhẹ nhàng lục bát vô thường êm ru
Hình như một chút tương tư
Còn vương đọng lại bên bờ trái tim
Ngày xưa đâu thể đi tìm
Dòng thời gian đã xa xăm quá rồi
Qua Giêng rồi tới tháng Hai
Bồi hồi ký ức chuyện ngày xưa xa…
TRẦM THIÊN THU
Tháng Hai – 2011

1 comment:

  1. Anh Thu mến,

    Cám ơn anh. Bài thơ lục bát nhẹ nhàng. CT cũng có chút tâm tình về Lục Bát tháng Hai như sau:

    Tháng Hai lục bát lại về
    Buồn vui thương nhớ đê mê cõi lòng,
    Tình mình còn lắm long đong,
    Ước gì ta kéo được dòng thời gian!
    CT

    ReplyDelete