Monday, February 14, 2011

LỤC BÁT KHAI NIÊN

Đôi vần Lục Bát khai niên
Xin như cánh Én chao nghiêng bầu trời
Giọt sương trong vắt: Ngọc Trời
Hòa làn nắng ấm, Xuân tươi hồn người
Ủi an xoa dịu cõi đời
Nỗi niềm nhân thế người người lãng quên
Tiếng cười nợ chén rượu duyên
Gặp nhau duyên đấy nhưng liền nợ ngay
Ngày Xuân hoa bướm còn say
Cười vui thoát nợ, gió thay lời trần!

CAO BỒI GIÀ
03-02-2011
01-01-TÂN MÃO

1 comment:

  1. Anh Huy mến,

    Dùng những vần thơ lục bát để khai niện thật là hợp tình hợp cảnh, vì giai điệu lục bát thì luôn phảng phất nhẹ nhàng như gió xuân vậy. CT xin phụ họa với anh mấy câu:

    Khai niên Tân Mão bằng thơ,
    Thoảng bay theo gió như tơ ngang trời.
    Đầu năm xuân sắc đẹp tươi,
    Tơ trời duyên đất người người hân hoan.
    CT

    ReplyDelete