Tuesday, February 15, 2011

LÀ MUỐI LÀ ĐÈN - Thơ VIPHƯƠNG


LÀ MUỐI LÀ ĐÈN ( Mt 5,13-16)
 
Chúa muốn con trở nên như là Muối
Ướp vào đời, tình Chúa thắm nơi nơi
Muối tin yêu, đem lòng mến vào đời
Hãy là Muối, đừng để ai nhận thấy!

Cho con biết khiêm nhường luôn trông cậy.
Xin tình yêu đừng phai nhạt trong con
Cho niềm tin lòng mến thật sắt son
Hạt Muối nhỏ, đừng để con tự mãn!

Chúa muốn con là đèn cho ánh sáng.
Dù nhỏ nhoi như đóm lửa trong đêm
Như đèn dầu, treo lơ lửng bên thềm.
Giúp ai đó bước lần trong đêm tối!

Chúa  con ơi, xin Ngài thương chỉ lối.
Dầu yêu thương con phải múc từ Cha
Ánh sáng tình yêu toả khắp mọi nhà
Xin đừng để dầu Thánh Ân khô cạn!
viphương
Feb-9-2011


2 comments:

  1. Viphương mến,

    Muối và ánh sáng luôn là những hình ảnh nổi bật trong kinh thánh. Hãy nên như muối và ánh sáng giữa lòng đời để nước Chúa trị đến và Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời:

    Là muối đất xin chớ để nhạt phai,
    Là ánh sáng xin chiếu dõi không ngừng,
    Để cõi đời luôn được ướp hương hoa,
    Hương Bác Ái, hoa Cậy Mến rạng ngời.

    Cám ơn Viphương nhiều.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Bài thơ đậm nét Kinh Thánh, tuyệt nhất là câu cuối:
    Xin đừng để dầu Thánh Ân khô cạn!

    ReplyDelete