Wednesday, February 23, 2011

CHUYỆN NHÀ

Dài ngắn khác nhau, chung một nhà
Bàn tay năm ngón Trời sinh ra
Em Tư vận tốt mình vàng óng
Út It phận nhàn dáng thướt tha
Hai Trỏ lăng xăng lo quản việc
Ba Kều khéo léo vẽ thêu hoa
Tàng ô , sương hải , phần anh Cả
Lặng lẽ dồn vai mọi chuyện nhà !
CAO BỒI GIÀ
23-02-2011

1 comment:

  1. Cám ơn anh CBG. Nhà đông người thường thì bề bộn, nên mỗi người phải lo phụ giúp một tay thì nhà cửa mới ngăn nắp được:

    Bề bộn lắm thay những chuyện nhà!
    Lại thêm có kẻ thích bày ra,
    Mỗi người mỗi việc lo chung sức,
    Cùng nhau quán xuyến, ta giúp ta.
    CT

    ReplyDelete