Saturday, January 1, 2011

XUÂN GÕ CỬA

Phảng phất trong đất trời
Như hơi thở của ai
Rạo rực bay trong gió
Có tiếng ai gõ cửa
Ngập ngừng trong nắng mai. . .

Hương từ đâu khẽ thoảng
Hoa thoáng nở ngoài vườn
Tôi nhoài mình qua cửa
Sương chửa tan trên lá
Cánh hoa mai thẹn thùng. . .

Ngờ ngợ giữa đôi môi
Ôi hình như em về
Hơi ấm tỏa trong sương
Trời mở tung cơn gió
Đôi mắt em đầy xuân. . .

Ngoài sân trời hớn hở
Khoe màu áo em về
Bốn bề vui náo nức
Nắng ấm tràn không gian
Sương dần tan trên lá. . .

Có tiếng ai gõ cửa! ! !

1/02/2010

1 comment:

  1. Vũ Thủy mến,

    "Có Tiếng Ai Gõ Cửa" được diễn tả như một giấc mơ xuân đẹp nhẹ nhàng, hoài vọng một hơi thở, một bóng hình, một tà áo...trong sương mai ấm áp với sự rực rỡ thẹn thùng khoe sắc của ngàn mai. Một hình ảnh đầu xuân thật đẹp, phảng phất sự mong ngóng xa vời!

    Cám ơn Vũ Thủy nhiều!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete