Saturday, January 29, 2011

NĂM MÃO...TÀO LAO VỀ MÈO

Đội mão, đi hia: Ấy ả Mèo
Ngẫm xem năm mới sẽ ra sao?
Hiền ngoan thiếp giấc không gây vạ
Nhanh nhẹn phóng mình chẳng tiếng kêu
Tinh quái rình mồi, mai phục : Diệt
Thẳng thừng nổi giận, phản công: Quào
Trời sinh tính cách nhà Miêu thế
Khó biết năm nay …vượng kiểu nào!
CAO BỒI GIÀ
30-01-2011

1 comment:

  1. Cám ơn bác CBG. Cùng với bác làm mấy câu thơ về con Mão.

    Tân Mão.
    Giỏi thay! Khen bác khéo vẽ vời,
    Đi hia đội nón, Mão đi chơi,
    Nghịch nghợm tinh quái luôn đứng nhất,
    Phá phách trèo leo loạn muôn nơi!

    Năm nay Tân Mão lắm đổi thay,
    Tai ương khắp chốn bác có hay?
    Dân ta miền bắc lạnh muốn chết!
    Trâu bò gia súc chết lăn quay!
    CT

    ReplyDelete