Sunday, January 30, 2011

LY RƯỢU MỪNG

Hãy rót cho nhau ly rượu mừng
Đầu năm họp mặt lệ rưng rưng
Mong mong Đất tốt no cơm cháo
Ước ước Trời thương chẳng bão bùng
Xuôi gió, thuận buồm cho nghiệp Thủy
Buôn may ,bán đắt với nghề Thương
Chúc cho mọi giới đều an thịnh
Nào nhấc cao ly , cạn chén mừng !
CAO BỒI GIÀ
31-01-2011

1 comment:

  1. Anh CBG mến,

    Bài thơ này tình ý rất là thiên thời, địa lợi nhân hòa, đặc biệt được thể hiện qua hai câu:
    ...
    "Xuôi gió, thuận buồm cho nghiệp Thủy
    Buôn may ,bán đắt với nghề Thương"...
    đã nói lên được sự thuận buồn xuôi gió trên sóng nước cũng như trên thương trường.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete