Monday, December 6, 2010

VỌNG

Hồn con hoang vắng tựa đồng khô
Toác đất , nẻ da ngong ngóng chờ
Mưa móc Trời tuôn hồi lẽ sống
Sương mai cao đổ dậy mầm mơ
San đồi ,rộng cửa chờ Ơn thánh
Lấp vực, nắn đường đón Chúa thơ
Hồn ngóng trông sao mong dẫn lối
An lành ,Thánh , Thánh độ vô bờ.
C.B.G.
06-12-2010

1 comment:

  1. Cao Bồi Già mến,

    Bài thơ đường luật này đã tóm gọn được đầy đủ ý nghĩa của nhân loại mong chờ Đấng Cứu Độ, nhất là nói lên được lời kêu gọi khẩn thiết của Thánh Gioan tiền hô: uốn nắn đường lối cho ngay thẳng, san lấp đồi núi cho bằng phẳng, dọn lòng đón Chúa:
    ....
    " San đồi ,rộng cửa chờ Ơn thánh
    Lấp vực, nắn đường đón Chúa thơ"...

    Cám ơn anh nhiều!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete